Chào các a/c trên web trẻ thơ! Chuyện của e hơi khó xử e viết ra đây mong mọi người cho e lời khuyên.


E lấy chồng được 1 năm , ở chung với bme chồng được hơn nửa năm thì xảy ra nhiều chuyện về gđ ck, e đã tự ý bỏ về nhà mẹ đẻ. Lúc đấy e nghĩ là sẽ bỏ chồng nên không nói rõ với bme chồng mà chỉ xin phép về mẹ đẻ mấy ngày làm giấy tờ.Sau đó e không liên lạc gì với bme chồng nữa. Được 1 tuần sau chồng về gặp e nói chuyện, e bảo sẽ đồng ý quay lại với điều kiện 2 vc ra ở riêng, không về nhà bme chồng nữa. Từ đó chỉ có chồng e vẫn thường xuyên về nhà bme chồng còn e thì không. Xin nói thêm là do e rất sợ ở chung với bme chồng, vì bme chồng e cũng hơi quá đáng, muốn áp đặt và không cho e đi làm. E làm như vậy vì e nghĩ là e chỉ sống với ck và không muốn liên quan gì tới bme chồng hết. Hiện tại e và chồng đã ra ở riêng được 5 tháng, vì không muốn chồng khó sử nên hôm trc dỗ bà nội chồng 2 vc e về làm cỗ và xin lỗi bme chồng ( chỉ có bme chồng và mấy dì chồng ở đấy). Mẹ chồng e bảo không chấp nhận e làm dâu nữa về chỉ coi là bạn ck thôi, ăn uống xong vc e xin phép về thì bố chồng đuổi bảo đừng về đây nữa ( nhà chồng chỉ không chấp nhận e, còn chồng vẫn bt). Thực sự e cũng chẳng cần bme chồng, e cảm thấy bh 2vc ở đây rất tự do thoải mái, giờ có về cũng chỉ vì chồng e, e không qtrong. Hai vc e đang thuê cửa hàng kinh doanh và ở luôn tại đó, tết này e đang tính về bme đẻ ăn tết, chồng thì về nhà chồng ăn tết ( chồng e với bme đẻ e thì vẫn bt, dỗ tết vẫn về đầy đủ). E muốn như thế cho nhẹ vì dù sao bme chồng e cũng khó tính, nếu bme chồng có chấp nhận e thì e cũng xin ở riêng ntn, có việc gì thì về thôi, nhưng chị gái e thì khuyên tết này nên về xin bme chồng cho ăn tết cùng ( e cũng ngại, nếu ông bà không đồng ý thì ngại mặt hjc). E hỏi chồng thì chồng cũng khó sử bảo chẳng biết nên tnao.


Mọi người khuyên e nên làm sao? :|:| E nên về quê ăn tết hay xin ăn tết với bme chồng? Mà nếu xin thì nên nói như thế nào để bme chồng đồng ý ạ ? ( E ăn nói, ứng xử chán lắm ạ hic hic )


Cả nhà nhanh nhanh giúp e, gần tết rồi, gấp lắm ạ!