CHUYỆN TÌNH YÊU MÙA COVID
- hôm nay khi mà bão tố trong lòng ngưng lại thì em mới bình tĩnh để ngồi đay chia sẻ cùng các chị câu chuyện mình vừa trải qua.
- Chuyện là anh người yêu của em đầu tuần trước đi du lịch côn đảo về và để đi đc côn đảo phải di chuyển xuồn vũng tàu. ( thật ra đi cùng công ty để xin lộc cô chứ cũng kg phải mục đích đi chơi)
- trước khi anh đi trong lòng em cũng đã lo lắng nơm nớp việc tiếp xúc nhiều người và sợ lây nhiễm covid. vì là đi cùng công ty đã đăng kí nên kg thể kg đi nên đành ngậm ngùi để anh đi.
Người đi lo lắng, người ở cũng kg yên lòng. rồi thì chuyến đi cũng kết thúc. anh về gày thứ nhất, ngày thứ 2, ngày thứ 3 rồi sang ngày thứ 4 anh kêu mệt mỏi nhức đầu và người bắt đầu nóng sốt. qua 1 đêm tỉnh dậy anh lao đao kêu mệt mỏi nhức đầu mát ngủ cả đem và nói với tôi rằng anh sợ mình nhiễm covid rồi. - như 1 trò đùa tôi kg thể kg tin vào mắt mình. lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian quen nhau anh kg thể tự chạy xe mà phải ngồi sau xe tôi chở. chưa bao giờ tôi thấy anh yếu mềm như thế. đên hơi thở tôi cũng cảm thấy anh trở nên nặng nề.
- Tôi hỏi về triệu chứng thì anh nói : ngoài đau đầu và mệt mỏi thì anh kg ho, kg khó thở gì cả. tôi lên khắp các trang mạng để đọc về triệu chứng thì có phần : có những trương hợp kg có triệu chứng rõ ràng.
- Trong lúc ngồi chờ kết quả xét nghiệm anh kg thể ngồi như người bình thường và nằm dài trên hàng ghế chờ ở bệnh viện. Ngày hôm đó tôi lại phải chở mẹ lên san bay nên kg thể cùng anh đi khám. ddiejn thoại lien tục reo lên nhg vãn chưa có kết quả.
- Trước đây tôi từng đọc câu chuyện có thật : bạn trai tôi đã chết ở Vũ Hán. trong suốt quãng đường tôi kg thể tập trung vào con đường mình đi. bao nhiêu viễn cảnh đau thương hiện ra trước mắt tôi.
- Mỗi cuộc điện thoại của anh là 1 giọng yếu ớt, hơi thở khó khăn mà tưởng như kg còn sức lực. nỗi đau giằng xé tâm can người con gái đg yêu tha thiết như tôi. cứ mỗi lần anh nói : anh cũng mong là kg bị nhiễm là 1 lần tim tôi như có ai bóp chặt.
- 5h đồng hồ trôi qua. 12h trưa tôi vẫn chưa thể rời khỏi sân bay về cùng anh. chờ đợi mãi cuối cùng cũng có kết quả. nghe anh nói tôi cắn chặt môi để nghe kết quả từ anh. May sao cuộc đời này vẫn cho chúng tôi 1 màu xanh ngát. Anh chỉ bị sốt chứ kg phải bị nhiễm covid. Sốt cao nên dẫn đến toàn thân cảm giác kg còn sức lực.
- Xong việc tôi lao thẳng từ sân bay về gặp anh. thương cả 2 vừa trải qua cơ bão tố trong lòng. vui vì mình như vừa thoát khỏi cửa tử thần.
- Trải qua những ngày như thế này chúng ta lại càng trân quý những điều xung quanh mình hơn. càng yêu thương nhiều hơn
- Giờ chỉ biết cầu nguyện cho nhân loại sớm vượt qua đau thương

