Mình đang chuẩn bị làm đám cưới các bạn ah. Nhưng hiện tại mình đang gặp vấn đề về tình cảm của cả hai người. Anh ấy là một người rất thông minh nhưng lại hay phân vân, có khi lại có hai luồng suy nghĩ trái chiều. Anh ấy muốn lấy một người vợ giỏi, sang giàu để có thể dựa vào vợ mà đi lên. Nói chung là một người tham lam, cái gì cũng muốn. Nhưng mình lại không phải người như vậy, nhà mình nghèo lại đông anh chị em nên không giúp gì được cho anh ấy về tài chính cả.


Lúc mới yêu nhau chuyện người yêu cũ của mình cũng khiến cả hai đau đầu rất nhiều. Nhưng dù sao anh ấy cũng là người có trách nhiệm, thể hiện ở chỗ dù không hài lòng về mình lắm nhưng vãn quyết định sẽ lấy nhau.


Mình thường hay bị chê bai là xấu , là ngốc ngếch nhiều thứ. Nhan sắc của mình cũng không phải là kém quá. Chỉ có điều không được xuất sắc.


Mình đang đi làm, lương không khá lắm nhưng công việc mình yêu thích.


Hôm qua anh ấy đã nói ra tất cả, những gì không hài lòng về mình và việc lấy mình chỉ là trách nhiệm và không muốn mình bị bố mẹ mắng. anh ấy không hề yêu mình mà còn hận mình vì ngày xưa đã đối xử tệ với anh ấy. Giờ mình có tốt với anh ý bao nhiêu thì vẫn không thể bù đắp lại được.


Mình rất buồn, cảm thấy mệt mỏi và không biết phải làm sao cả. Biết trước đó sẽ là một đám cưới không hạnh phúc, một đám cưới không tình yêu, một đám cưới như một đám tang cho tuổi thanh xuân và tất cả những gì mình đang ảo tưởng. Anh ấy nói rõ ràng rằng nếu lấy nhau sẽ không hạnh phúc. Nhưng nếu chia tay lúc này mình sẽ có lỗi với bố mẹ mình và cả gia đình bên đó nữa.


Các bạn cho mình ý kiến với, mình có nên đám cưới không?, Cám ơn nhiều!