Chuyện tiền nong của vợ chồng mới cưới, chồng nợ tiền nên không đưa vợ đồng nào để chi tiêu trong gđ :(((
Mình viết ra bài này, chỉ mong nhận được 1 lời khuyên hay lời chia sẻ, tâm sự với các chị em mình trên wtt. Thật sự là từ khi cưới đến nay, những tưởng mình có thể chịu đựng được, nhưng cái gì dần dà ức chế cũng thành to lớn.
Hiện tại vc mình mới cưới được 4 tháng, thời gian cũng không phải là nhiều, nhưng phát sinh mâu thuẫn thì rất nhiều, nhất là chuyện tiền nong. Trước khi cưới, mình biết chồng có nợ tiền ngân hàng mấy trăm triệu, mình có đề cập đến chuyện này thì anh ấy nói em đừng có lo, anh trả cuối năm này là xong thôi; vả lại, mình thấy anh ấy chăm lo làm ăn, có khi thức đêm thức hôm làm việc đến bạc cả tóc, học vấn lại cao nên mình cũng ytâm cưới mong 1 ngày a sẽ trả hết khoản nợ đó. Có lúc mình thử nhẩm tính lương của chồng mình 10tr tháng, trả lãi hết 6tr rồi chưa có tiền gốc thì đến bgio mới trả xong, nếu có trúng dự án đi chăng nữa cũng chỉ trả được 1 phần của chừng đó tiền. Anh còn có tính hay nổ, trước đây anh còn luôn miệng nói cuối năm này a mua ô tô với mọi người, mình nghe về nhà giải thích và hỏi với anh rằng chuyện gì có thể rồi a hãy nói, còn ko có thì thôi, nhà mình đang khó, đừng nói vậy họ lại nghe không hay.
2 vợ chồng mình ở riêng, ko ở chung với bme mình (mặc dù mình là con 1), còn nhà chồng thì ở xa. Cả ngày 2 vc đi làm, trưa về nhà bme mình ăn cơm, tối cũng về nhà mẹ mình ăn cơm xong rồi mới qua nhà riêng để ngủ. Tất cả ăn uống mẹ mình bao thầu hết, lo toan toàn bộ. Còn nhà riêng của mình thì sắm sửa mấy thứ linh tinh lặt vặt trong nhà là mình lo. Lúc cưới mình có nghe máy ce bày là phải rõ ràng chi tiêu với ch, mình có nói bóng nói gió là về nhà mẹ ăn cơm, bme cũng già rồi ở nhà cũng ko có tiền, có mấy đồng tiền gửi ngân hàng mà phải lo cho vc mình nên cũng muốn ch đưa mình tiền để lo việc ăn ún trong nhà. Được tháng đầu mình nói, ch đưa đc cho mình 2tr/tháng, xong rồi chấm hết, ko có đưa cho vợ đồng nào. Anh nói để tiền anh trả nợ, và nói mình phải chia sẻ, hỗ trợ, Nói thật, mình im lặng, lương tháng mình thuộc loại thấp 4tr/tháng, trước đây chưa ch mình tiêu một mình đã thấy quá ít rồi, giờ phải lo toan này kia, đôi khi thấy ức chế. Mọi người nhìn mình lúc nào cũng bảo mình sướng, lấy chồng học vị cao, làm to, chỉ có giàu trở lên, ai có biết đâu chuyện trong cuộc, mình không có đồng nào từ chồng hết. Thỉnh thoảng, ch mình có tiền nào đó họ cho bằng tiền mặt, thì anh đưa cho mình đc 1-1,5tr gọi là cho có, đó cũng coi như là tiền tiêu tháng.
Thật ra, mình ko cần anh đưa nhiều, nhưung mình muốn anh là 1 người đàn ông có trách nhiệm đối với vợ và gia đình. Bây giờ chưa có con cái, tiền có thể ko đưa, nhưng nếu có con rồi cứ như thế này rất dẽ xảy ra xung đột. Nhiều lần mình ngồi nói chuyện thẳng thắn với a về chuyện tiền nong, là 1 người phụ nữ, mình chỉ muốn tính toán việc chi tiêu trong gđ 2 đứa tháng hết bao nhiêu, còn bao nhiêu tiền dành dụm để trả nợ cho a, nhưng cứ nói ra là a lại nổi giận ko chịu nói chuyện nữa, anh nói "em sống đc thì sống, ko thì mai em cứ về nhà mẹ em mà ở, anh sẽ về nói chuyện với ba mẹ sau. Lúc này anh đang cần hỗ trợ, em là vợ mà tính toán cân đo với chồng thi không có tình cảm...". Những cuộc nói chuyện giữa mình với chồng luôn bế tắc, không lúc nào chồng mình ko nổi giận và luôn cãi nhau.
Anh ấy lại luôn luôn đặt bên nhà ảnh lên trên hết, lúc trước mình mới về nhà ảnh lần đầu, do tâm lý còn ngại nên ko thoải mái, hôm đó về là ảnh nói gia đình ảnh bảo mình ko chịu nói chuyện, ko cởi mở vui vẻ với mọi người. Lần sau về mình đã cố gắng làm như anh nói, nhưng khi vê vẫn nghe anh nói nhà nói em này nọ. Mình có bảo "em mới về nhà a, nên còn ngại, vài bữa e quen chứ em còn mới quá" thì anh bảo"em ko có chuyện gì nói cũng phải nghĩ ra chuyện để nói với mọi người.". Đó chỉ là 1 chuyện nhỏ trong 1 chuỗi xâu chuyện ở nhà chồng mà lúc nào mình cũng bị mang tiếng xấu vì những lý do ko đâu, mà trên hết là ch ko bảo vệ mình chỉ nghe mọi người nói mình ra sao để về nói lại. Mình có cảm giác như anh ấy ko tôn trọng vợ mình :((
Thật sự mình cảm thấy mệt mỏi nếu cứ tiếp tục sống như thế này lắm rồi, chán lắm.