Mình lấy chồng ở quê, nhà BMC mình lại không có điều kiện nên thời gian đầu mới cưới hai vợ chồng thuê nhà ở. Nhưng từ khi gần sinh em bé thì bố mẹ đẻ (BMĐ) mình tuyên bố cho hai vợ chồng một mảnh đất nho nhỏ để ở và cách nhà BMĐ khoảng 200m. Trong suy nghĩ của chồng mình bao giờ cũng tồn tại cụm từ “chó chui gầm trạn” rồi “ở nhờ nhà vợ” rồi là “bất tài, vô sản”…. Trong một lần cãi nhau, nói chuyện nọ xọ chuyện kia và chồng mình đã đề cập đến chuyện sang tên sổ đỏ (hai vợ chồng mình mới lấy nhau được 1,5 năm).


- Đầu tiên chồng mình nói là: Sông có hà bá, nước có chủ quyền, ông bà ngoại đã tuyên bố cho hai vợ chồng mình mảnh đất thì nên sang tên luôn nhưng


đẹp nhất là vc mình đưa tiền cho ông bà để làm sang tên. Em là con gái được bố mẹ cưng chiều nhất cái gì cũng cô N nhưng em lại không biết vun vén bảo vệ quyền lợi cho chồng. Em xem chi T (chị gái) ý, chị ý rất khéo rất biết vun vén cho chồng, và bây giờ a.T ( chồng chị T) có một chỗ đứng nhất định trong gia đình (vợ chồng chị T ngày xưa cũng được BMĐ mình cho một mảnh đất để ở, và sau quá trình tích lũy thì bây giờ cũng có của ăn của để và sổ đỏ đều đứng tên hai vợ chồng chị ý - ý chồng mình ở đây là sổ đỏ vẫn đứng tên BMĐ mình và coi như vợ chồng mình vẫn chỉ là ở nhờ và như vậy vẫn là ở rể).


- Vợ: Em là phận con gái, chẳng giúp được gì cho bố mẹ lại còn làm bố mẹ phải khổ thêm. Ngày xưa khi bố mẹ còn khổ và khó khăn, em chẳng giúp được gì cho bố mẹ cả toàn các anh các chị giúp là chủ yếu, không những thế bố mẹ còn đầu tư cho em ăn học nhiều nhất Nên không bao giờ e có ý định tranh giành với các anh các chị hay xin xỏ bố mẹ cái gì cả Bố mẹ cho bao nhiêu thì em nhận. Còn việc làm sổ đỏ thì em nghĩ là chưa cần thiết. Khi nào mình có tiền thì làm sau vì hiện tại vc mình cũng không phải có nhiều tiền hơn nữa mục đích trước mặt là xây nhà. Hơn nữa, hai anh trai em bố mẹ còn chưa sang tên sổ đỏ huống hồ em là con gái (anh trai cả thì ở cùng bố mẹ, anh hai thì ở nhà riêng). Bố mẹ đã nói cho là cho chứ bố mẹ không bao giờ nói hai lời. Việc này em có thể khẳng định hơn 100%. Còn việc bố mẹ em đối xử với anh thế nào thì anh đã rõ. Bố mẹ em chưa bao giờ phân biệt anh là con rể mà đối xử này nọ. Đối với bố mẹ em, con nào cũng là con: con trai, con gái, con dâu, con rể tất cả đều được đối xử công bằng. Hai anh H và S bố mẹ còn chưa tuyên bố cho cái nhà nào nhưng riêng vợ chồng mình bố mẹ đã nói tuyên bố là cho hẳn. Tại sao bố mẹ lại làm như thế? Bởi vì bố mẹ nghĩ đến a, a mới về làm rể có thể a chưa hiểu hết về gia đình em và bố mẹ cũng muốn xóa bỏ cái suy nghĩ ở rể để anh khỏi phải suy nghĩ


Hai anh trai mình không hợp nhau, hễ ăn cơm rồi uống rượu vào là y như rằng lời qua tiếng lại. Hôm trước ăn cơm cũng vậy, vì một vấn đề rất bé mà hai anh cũng lời qua tiếng lại bố mình phải đứng ra phân tích và giảng hòa. Và chồng mình cũng biết điều đó.


- Chồng tiếp tục nói: Em không thể bì thế được: con rể khác, con trai khác. Hai anh H và S mặc dù bố mẹ chưa cho nhưng ai cũng ngầm hiểu là cái nhà đó rồi. Còn em là phận gái đi lấy chồng, phải theo nhà chồng nhưng vì nhà chồng không có điều kiện nên phải chịu. Đấy cái việc bé tí của hai anh H va S hôm trước bố cũng phải đứng ra hòa giải, phân tích. Thế mai này khi bố mẹ già rồi khuất núi, anh chị em thì danh ai phận nấy, ai cũng có gia đình riêng thì thế nào. Anh biết là các anh chị rất tốt và không bao giờ có suy nghĩ này nọ với a. A cũng có mấy thằng bạn sau khi lấy vợ cũng được bố mẹ vợ cho đất rồi sang tên cho, có đứa thì làm nhà trên chính mảnh đất đó có đứa thì bán đi rồi mua chỗ khác. A có đòi hỏi phải sang tên cho a đâu. Nhưng a sẽ hãnh diện hơn nếu ai có hỏi thì a sẽ nói là ông bà đã sang tên hẳn cho.


Hôm trước bố mình cũng ngồi nói chuyện với chồng bảo là: hai vợ chồng cố gắng dành dụm tiền đến cuối năm sau rồi bố mẹ cho một ít để làm cái nhà ở cho tử tế. Tranh thủ lúc bố mẹ hai bên còn khỏe còn lo đỡ cho.


===> Mình cảm thấy rất buồn và thất vọng về chồng. Mình không nghĩ người mà mình hết long yêu thương lại đầy toan tính như vậy. Mình hiểu a ý làm như vậy là để ăn chắc vì sợ sau này có một việc gì đó đột suất xảy ra và BMĐ mình không giữ đúng lời nói. Vì gia đình a ý cũng đã rơi vào trường hợp như vậy bác chồng mình cũng đã hứa cho BMC một mảnh đất nhưng chưa sang tên. Lúc đầu con trai bác ý có ý định lấy vợ xa nhưng về sau lại đổi ý và lấy vợ cùng làng. Và bác ý đã lấy lại mảnh đất đã cho BMC mình để cho con trai.


Mình mà nói vấn đề sổ đỏ ra với bố mẹ thì bố mẹ mình và cả anh chị mình sẽ rất buồn và sẽ nhìn chồng mình với một ánh mắt khác. Nếu sang tên thì ai sẽ đứng tên trong sổ đỏ: mình hay chồng hay cả hai. VÀ mình nên làm thế nào? Các mẹ ơi, xin hãy tư vấn cho mình với.


Thanks,