Chuyện phiền lòng về vợ của em, nhờ các mẹ tư vấn giúp !
Tham gia diễn đàn cũng lâu rồi, chủ yếu là theo dõi topic, học hỏi kinh nghiệm và thi thoảng comment đóng góp ý kiến trong khả năng bản thân nhưng đây là lần đầu tiên gửi bài trên này. Em cũng đắn đo nhưng cảm thấy sự việc không tháo gỡ nổi nên muốn nhờ các mẹ thông thái tư vấn trước khi có 1 quyết định quan trọng nào đó. Em xin phép được sử dụng nick mới. Chuyện kể thì dài nên em kể tóm tắt như sau:
Vợ chồng em lấy nhau được hơn 2 năm. Có 1 nhóc gần 2 tuổi. Quãng thời gian trước đa phần vợ em ở đằng ngoại. Bố mẹ em đã nghỉ hưu còn bố mẹ vợ vẫn đi làm. Bố mẹ em gần đây sức khỏe không được tốt. Mẹ em khi thay đổi thời tiết hay bị đau cánh tay và phải tiêm thuốc. Bố em năm ngoái đột quỵ giờ vẫn chưa hồi phục hẳn. Vợ em làm nhà nước, công việc khá nhàn và không bị quản lý chặt về thời gian.
Lúc mới cưới cũng có chút chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mẹ em không khó tính nhưng kỹ tính, còn vợ em thì về cơ bản là vụng cả ăn nói lẫn việc nhà. Ngoài ra còn 1 số hiểu lầm giữa 2 nhà trước khi cưới. Vợ em không biết đi chợ, nấu nướng thì chỉ nấu được 1 vài món đã sơ chế sẵn. Sau đó 1 tháng thì vợ em có bầu và về ngoại. Em thì chạy qua chạy lại giữa 2 nhà. Sau khi nhóc nhà em được ngoài 3 tháng thì thi thoảng có cho về nội chơi nhưng chỉ có dịp Tết là ở lại quá 1 tuần. 2 nhà đều ở HN. Lý do chủ yếu vợ em thích ở ngoại là do mẹ vợ làm đỡ hầu hết mọi việc. Cũng có vài lần em muốn đón cả 2 về nội ở hẳn cho gia đình gần gũi nhưng lúc thì do ông bà nội ốm hoặc nhóc ốm là vợ em lại đòi vác con về ngoại. Khoảng 15 tháng thì nhóc nhà em đi nhà trẻ vì ông bà ngoại cũng phải đi làm, không có ai ở nhà trông. Tuy nhiên lúc này tình cảm vợ chồng cũng có dấu hiệu rạn nứt do không ở cùng nhau thường xuyên. Vợ em đồng ý sẽ về sau khi nhà em thuê được osin.
Cách đây khoảng 3 tháng sau khi có osin thì em đón cả 2 mẹ con về nội. Chiều thứ 7 thì cho 2 mẹ con về ngoại và chiều CN lại về nội. Mọi chuyện tạm ổn do hầu hết việc nhà osin đã làm. Vợ em chỉ phải tắm cho nhóc, nấu 1 bữa cháo buổi tối và cho nhóc ăn. Em cũng thường cùng vợ cho nhóc ăn vì trong nhà nhóc chỉ sợ mỗi em trừ hôm nào có việc về muộn. Nhưng gần đây vừa rồi osin nghỉ việc. Mẹ em bảo vợ em tham gia thêm việc trong gia đình đó là rửa bát bữa tối (bữa trưa thì em gái em rửa) và thi thoảng quần áo nhiều thì đặt máy giặt, thi thoảng quét dọn và lau phòng của 2 vợ chồng để cháu chơi cho thoải mái. Tầng 1 và tầng 2 thì mẹ em tự lau dọn. Đúng 1 hôm sau khi osin nghỉ, thứ 7 về ngoại thì nhóc nhà em sốt. Sau đó vợ em gọi về bảo muốn cho con ở ngoại cho cứng cáp rồi mới lại về nội. Lý do vẫn là ở kia có ông bà ngoại đỡ đần. Em không so sánh chi tiết 2 nhà nhưng về cơ bản thì không gian nhà em rộng hơn, có sân cho nhóc chơi … ở đằng nội thì cả 2 vợ chồng đi làm đều gần. Em không phải di chuyển giữa 2 nhà. Sau khi vợ em xin phép bố mẹ em như vậy và em cũng thể hiện là không đồng ý vì lý do không chính đáng thì hôm sau vợ em với nhóc về nội. Tuy nhiên thái độ không thoải mái. Nói thêm chút nữa là từ hồi cưới nhau vợ em chưa 1 lần tự đi chợ hay nấu bữa ăn trọn vẹn cho bố mẹ chồng. Ít khi dọn phòng, có lẽ số lần quét phòng đếm trên 1 bàn tay :D. những lần góp ý bảo vợ phải tập đi chợ nấu nướng thì vợ em đều có lý do trì hoãn hoặc bảo không thích, hoặc bảo khi nào ra ở riêng thì sẽ làm …
Về bản thân em thì nói chung ổn: không thuốc lá, không nghiện rượu bia ( chỉ thi thoảng bạn bè rủ thì đi), ko matxa gái gú nhưng do chơi ảnh, tính cũng dễ gần nên có nhiều em quý theo kiểu em gái. Vợ em cũng không phải người hay ghen nên cái này không vấn đề lắm. Công việc của em không phải đi công tác, chỉ thi thoảng về muộn 1 chút. Em thích chụp ảnh nên có thời gian rảnh cuối tuần mà điều kiện gia đình cho phép thì đi offline. Có thể đi gần hoặc đi xa nhưng luôn thông báo trước cho vợ. Lương của em không cao nhưng em yêu thích công việc hiện tại nên chưa muốn chuyển chỗ. Khá sạch sẽ và thích gọn gàng, ngăn nắp.
Còn về vợ em thì lương cũng thấp nhưng công việc nhàn. Chiều 4h về đón con xong tắm rồi nấu cháo, cho nhóc ăn. Tối thì xem phim, lướt web rồi cho con ngủ. Vợ em thích ăn ngon, nhu cầu ăn thịt nhiều, thích ngủ, thích mua sắm online. Thích chồng chuyển công việc có lương cao hơn … Từ hồi có con thì gần như chả quan tâm đến chồng lắm mặc dù trước đó cũng đã ít quan tâm rồi :D. Mỗi lần được vợ rủ đi mua cho cái quần hay cái áo là sướng lắm vì 1 năm chỉ vài lần như vậy thôi. Cũng do em khó tính trong việc ăn mặc nữa nên thường em cần thì sẽ tự mua. Cũng sạch sẽ nhưng chỉ là vệ sinh cá nhân còn lại thì bừa, ít dọn dẹp, hay vứt lung tung, hay quên, không để tâm khi người khác dặn dò, nhắc nhở ... Cả thèm chóng chán trong nhiều việc. Hay kể chuyện gia đình nhà chồng với thái độ không tốt ( cái này thì gần đây em mới biết, cũng khá ngỡ ngàng ) Còn nhiều vấn đề tật xấu khác nhưng em thấy có thể chấp nhận nên không liệt kê ở đây vì ai mà chả có tật xấu, quan trọng là mức độ và mình có dung hòa được không thôi.
Giờ em cần mọi người tư vấn 1 số vấn đề sau:
-Khúc mắc mẹ chồng nàng dâu có thể tháo gỡ không? Là người đứng giữa em nên làm gì? Em biết ngoài mặt vợ em vẫn vâng dạ nhưng đằng sau thì chưa bao giờ tôn trọng mẹ chồng. Cái này em có thể nhắm mắt cho qua không ? Thời gian gần đây mẹ em cũng nhịn nhiều và tránh va chạm vì cháu nội. Quan điểm chăm sóc của mẹ chồng và con dâu cũng hơi khác nhưng mẹ em không ép buộc vợ em phải làm theo. Chỉ nêu quan điểm cá nhân thôi. em không bênh mẹ nhưng em thấy mẹ em chưa làm gì quá đáng hay đối xử không tốt với con dâu. Chỉ là vợ em ngoài việc chăm con ra thì chả đỡ đần gì mẹ chồng, thời gian rảnh chỉ lướt web mua sắm online. Như vậy lâu dài đến ngay cả em cũng không chấp nhận được chứ chưa nói đến mẹ em. Điểm yếu của em chính là đứa con, em không muốn con em lớn lên mà lại thiếu sự chăm sóc của bố hoặc mẹ.
-Em nên làm gì, nói thế nào để vợ em cảm thấy việc tham gia công việc ở nhà chồng là nghĩa vụ và vui vẻ tham gia và không lúc nào cũng chực về ngoại. Ngoài ra vợ em rất hay tị nạnh so sánh với em. Trong nhiều chuyện thì chồng nói không tin nhưng người ngoài nói lại nghe ngay. Cần quyết việc gì lớn thì rất hay xảy ra mâu thuẫn. Em đối xử nhà nội nhà ngoại luôn công bằng nhưng vợ em luôn có ý nghĩ trong đầu là mình không tôn trọng bố mẹ vợ, không quý trọng công lao của ông bà chăm cháu … chỉ vì em luôn nói nguyên nhân khiến vợ ỷ lại là do mẹ vợ quá chiều con gái.
-Nếu như đến 1 lúc không thể nhịn được và biết chắc vợ không thay đổi hoặc không muốn thay đổi để thích nghi với cuộc sống gia đình nhà chồng do quá ích kỷ thì em sẽ chấp nhận ly hôn ( vợ em đã 2 lần đề nghị ly hôn nhưng hiện tại em không đồng ý chủ yếu là vì thương con còn nhỏ và lý do vợ đưa ra quanh quẩn chuyện mẹ chồng nàng dâu, chuyện nhà em ăn uống tiết kiệm, chuyện bố mẹ em không đỡ đần được như ông bà ngoại … mà nói thẳng ra là vợ em ỷ lại). Trong trường hợp đó em muốn được nuôi con hoặc được tham gia chăm sóc con thì phải làm thế nào vì nếu ly hôn thì chắc vợ em sẽ được quyền nuôi con. Và em thấy nhiều nhà sau khi ly hôn thì nhà ngoại thường gây khó dễ khi mình muốn gặp con.
Tạm thời em viết thế này đã không mọi người đọc dài quá lại khó theo dõi. Em biết có rất nhiều mẹ trên này rất khéo léo trong ứng xử nên muốn nhờ các mẹ tư vấn vì hiện tại em cảm thấy cuộc sống rất bế tắc.công việc không được ổn mà về nhà nhìn phòng bừa bộn, quần áo của vợ con vứt trong chậu 2 ngày mà vợ không thèm cho vào máy giặt thì cũng chán, không biết góp ý vợ kiểu gì nữa. Nói ngọt có, làm giúp cũng có, nói nặng cũng có luôn. Mỗi lần nói thì lại nghĩ chồng săm soi, nói nhiều, lèm bèm :( Liệu còn ai như vợ em không nhỉ ???