số là vậy các mẹ ơi!!!


OX nhà em thì nhỏ con,kém ăn,chỉ mỗi cái tham công tiếc việc và ham vui lắm các mẹ ạ.Công việc thì đùm đùm đề đề,chỉ ôm vào người làm không xuể nhưng mà bạn bè từ thân thiết đến bình thường hay cả bạn đối tác làm ăn mà hú nhau 1 tiếng là sẵn sàng tham dự cuộc vui bè bạn ngay.OX nhà em thì chẳng ham nhậu bao giờ,vì cứ nhậu nhiều là đau bụng nên chỉ uống xã giao thôi,nhưng mà lại kém ăn nên người cứ gầy đi.Thường thứ 7 hằng tuần đều kéo bạn bè về nhà tụ tập nấu nướng rồi hát hò.Bạn bè OX nhà em thì cũng không ít,đấy gọi là thân,còn bạn bình thường thì rải rác vô số....OX nhà em mà đi công tác ở đâu là cũng có bạn bè ở đó,tuy miệng thì bảo chỉ tập trung công việc,khi naò gần về thì mới báo bạn bè 1 tiếng,thế mà tới sân bay là đã alô cho bạn bè ra đón ngay...thế nên chẳng bao giờ từ chối bạn bè cái j cả.Tính OX nhà em ham vui thế nên nhà em cũng thương OX nên cũng bỏ qua,nhưng rồi nhiều lúc thấy OX nhà em quan trọng bạn bè hơn cả em nên thấy tủi thân quá.Mà em thì cũng có lần nói cho OX nhà em biết tâm trạng cuả em như vậy,OX nhà em nói rằng em chỉ suy nghĩ lung tung nên thôi.Nhưng thực sự là em cảm thấy như là em có phần lép vế hơn bạn bè cuả OX nhà em hay sao í....nhiều khi buồn nhưng chẳng cho OX biết vì em biết OX nhà em đã vất vả làm việc lắm rồi.Nhưng em cũng cần OX nhà em quan tâm hơn 1 chút thôi.Mà bạn bè cuả OX thì em chẳng thân với ai,nên cũng chẳng biết tâm sự thế nào cả???


thật khó nghĩ quá các mẹ ạ...:Sad::Sad::Sad: