em có chuyện này cần tư vấn, không biết nếu em ứng xử vậy có là quá đáng k ...
em sinh bé được 2 tháng rưỡi, mới về nhà ngoại được độ 20n mà nhà chồng đã đánh tiếng muốn đón cháu về. e định tết mới về, nghĩa là ở ngoại khoảng 4 tháng. e lấy chồng cách nhà mẹ khoảng 200km, ck e đi làm ở Hà Nội, e ở quê thì 2 tuần a mới về 1 lần, ở nhà bên ngoại thì tuần về lần.
là con gái, ai chẳng muốn về với mẹ khi đẻ cơ chứ. Nữa là bên nội 2 ông bà buôn bán bận cả ngày, có mình e loanh quanh trg phòng nhiều lúc cảm tưởng trầm cảm sau sinh đến nơi r. mình e chăm con, trông con, bà bế cho buổi đêm. vậy mà ông bà đã muốn cháu về, nghĩ về viễn cảnh lủi thủi trg phòng e đã muốn khóc r. lúc còn ở nhà nội, e hay tủi thân khóc 1m lắm. shock cuộc sống sau cưới k như e tưởng mà.
Mặt khác, e lớn lên ở tp (trực thuộc tỉnh thôi ạ), nhà ck thì ở quê, thực sự về quê ở e thấy k quen, k quen cách sinh, cách mọi người nói chuyện.
E với ck yêu suốt thời đại học, gần cuối năm 4 thì e có bầu r cưới, chưa qua lại nhà ck bjo nên nói thực lòng về bên nội ở cữ e thấy mình như người dưng nước lã. càng ngĩ càng buồn. ck e có chút gia trưởng, quan tâm vợ có hạn. nói dai lại thành nói dại, e k muốn kể nhiều lại thành chê ck.
về phía mẹ ck, thực sự ngay lần đầu gặp e đã thấy k hợp bà,nên ở nhà ck e càng k thoải mái. e xin kể chút chuyện. e vs ck đều mới ra trường, e chưa đi lm đc hôm nào, ck e lương 12tr. sống ở HN thì 12tr - 2ng có nghĩa j đâu. ngày e đẻ, 2 vk ck có hơn 10tr, ck e đưa bà 5tr bà cũng cầm, e nói thật là lúc ấy e ức lắm, lỡ e đẻ k suôn sẻ thì lấy tiền đâu ra nữa. e ngĩ, như nhà ng ta thì ông bà còn cho thêm mà đi đẻ ấy, ông bà cũng k sắm sửa j cho cháu, toàn 2 vc e tự lo, có ít đồ bà ngoại mua cho nữa. 2 tháng e ở cữ, tháng nào cũng đưa bà hẳn 5tr. thực sự a đưa tiền cho mẹ e k quản, a lm ra tiền, a có quyền dùng tiền của a. nhưng e tức cái gặp ai bà cũng bảo bjo e về mẹ đẻ thì đưa cho e, bà cầm làm gì, còn cho thêm ấy. nhưng k, ngày e về chỉ hỏi e có cầm đi k, hay để mẹ giữ hộ. phận con, k lẽ bảo mẹ đưa cho con ạ ? bà muốn đưa thì đã k hỏi đúng k ạ. e thành ra có tiếng mà k có miếng.
nhiều chuyện làm e k thích nhà ck, tại k qua lại trc khi cưới, giờ biết làm sao ? giận mình!
ông bà đã muốn cháu về, e phải thế nào bây giờ ? mẹ e đã nói đỡ là: ông bà bận để cháu ở đây, tết cháu cứng cứng cáp r về, về bjo cũng k làm gì. e muốn bất chấp lắm , k là dâu con gì nữa thì k phải nghe theo đúng k ạ. ck - nói thật e còn k thiết, e có nhiều chuyện thất vọng về a lắm, quá khác khi yêu. như đã nói, ck e chút gia trưởng, cũng muốn e về nội ở, e bảo về nói đỡ vs ông bà thì bảo nghĩ đã. buồn lắm thôi. biết lấy chồng mà khổ thế thì e k cưới, mẹ e cũng k nặng nề gì chuyện k ck, miễn là e hạnh phúc.
ck em mà cứ thích e về nhà a ở nữa là e ly hôn luôn. mong các chị cho e lời khuyên ạ