Nếu không nhầm thì tối hôm qua là Noel nhờ.. Trong khi nhà nhà NOEL, người người NOEL thì chuyện nhà tớ nó như thế này...


Hàng xóm đi qua rồi đi lại nhắc tới rồi nhắc lui " THÔI BỌN MÀY ĐÓNG QUÁN MÀ ĐI CHƠI NOEL ĐI"


Mặt vẫn mĩm cười thậm chí cười lớn mà trong lòng ruột gan nó lộn hết cả lên. Ai chả muốn đi nhưng mà ĐI ĐÂU, ĐI LÀM GÌ VÀ ĐI VỚI AI


Chưa hết vụ hàng xóm thì lại bổng nhiên đối tượng xuất hiện


CÓ 1 bạn trai cầm một cái bánh thiệt to, 1 bó hoa thiệt to cứ thấp tha thấp thỏm đứng khoảng 30p thì có 1 bạn nữ xuất hiện..


Chúng nó nói cái gì ấy mà con kia cứ đung đưa rồi đẩy qua đẩy lại cái bánh với bó hoa,


Mình với con em thì cứ ngồi ngóng nhỏm lên rồi nhỏm xuống , miệng lẩm bẩm " LẤY THÌ LẤY QUÁCH ĐI CÒN BÀY ĐẶT" nghĩ thầm " KHÔNG THẤY THÌ BỐ LẤY DÙM CHO NGẠI VỞI CHẢ NGÙNG"


Lúc con bé Ấy nhận xong quà lại lẫm bẩm " NHẬN XONG QUÀ NGƯỜI TA THÌ NGỒI XUỐNG UỐNG CHO CHỊ 2 QUẢ ĐỪA THÌ CÓ PHẢI NGON LÀNH KHÔNG"


Thế mà con ấy keo thật cẩm 1 hộp bánh với bó hoa to chà bá mà không mời thằng kia được ngụm nước, thằng ấy vô phúc mới yêu con ấy.


Lẫm bẩm 1 lúc không thấy ông chồng già đâu. Tức quá hết lên HHHHHHHHHH UUUUUUUUUUUUUU NNNNNNNNNNN GGGGGGGGGGGGG ra đây mà xem này.


1 Tiếng vọng ra từ nhà bếp to hơn cả loa phóng thanh "XEM CÁI GÌ KHÔNG THẤY ĐANG RỦA BÁT ĐÂY À"


Lúc ấy mới giật mình nhận ra " À CẦN GÌ QUÀ, HOA, CHỈ CẦN GIÚP ĐỠ MÌNH VIỆC NHÀ LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT RỒI "


:x:x:x:x:x@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-