Mình lập nick mới để tâm sự vì chuyện này hơi nhạy cảm, nick mình ko quá nhiều người biết đến nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn.
Ko biết bắt đầu từ đâu nữa, k phải chuyện quá to tát nhưng mình cũng chỉ muốn tâm sự cho nhẹ lòng thôi. Chả là hnay mình cho con về nhà ngoại, có tranh cãi với mẹ mình nên về suy nghĩ rất nhiều. Mình ở với bố mẹ chồng, nói chung mọi việc ổn cả, bố mẹ chồng tốt, mc cũng chăm sóc mình và tạo điều kiện cho mình chỉ chăm con, ko phải làm gì khác, trong nhà thì chồng mình đóng vai trò chính nên quan hệ con dâu - bố mẹ chồng luôn đc cân bằng. Chồng thì nhiều khi ăn nói cũng ghê gớm, nhưng thực ra ko có bụng dạ gì, rất chiều và thương vợ con, cũng rất nhiệt tình với bố mẹ vợ. Tuy có điều là nhà chồng mình rất giữ cháu, vì thế ông bà ngoại nhiều khi cũng chạnh lòng, nhiều khi ông bà ngoại đến chơi với cháu mà bà nội và chồng cũng hay để ý quá đâm ra ông bà ngoại cũng ngại. Chồng mình thì thông minh chịu khó, cũng có sự nghiệp tốt, nhưng cũng hơi kiêu và cả nhà cũng hay tung hô khen lẫn nhau, chuyện này mình nghĩ cũng ko hiếm, trên diễn đàn cũng đã đọc nhiều trường hợp rồi.
QUay lại chuyện tranh cái với mẹ mình, con mình về ngoại thì có lúc cũng bám mẹ, ko theo bà, nên bà tự ái quay ra nói ý ý là nhà giữ cháu quá, nên cháu ko có điều kiện thân với bà ngoại, rồi vì ít cho về ngoại nên thế. Mình đi làm, chỉ về được cuối tuần, hầu như cuối tuần nào cũng về, chỉ có 1 đợt thì 2 tuần về 1 lần, còn nói chung là về đều, trừ khi có việc bận.
Thế là mẹ con tranh cãi 1 hồi, rồi mẹ mình quay sang bảo mình là chồng mình ko coi mẹ ra gì, soi mói khi mẹ chơi với cháu v.v. Nói thật là cũng hơi để ý quá, cái này mình cũng ko thích, cũng vài lần nói nhưng quan điểm thế nào là "quá" thì cũng khó mà thống nhất, nhưng ngoài việc ấy ra thì chồng rất nhiệt tình với bố mẹ vợ, ví dụ hồi bố mẹ mình thi lấy bằng lái xe, chồng đưa từng người đi tập xe nhiều buổi, rồi đưa đi đón về hôm đi thi, rồi nhờ vả, rồi giúp đỡ chuyện học hành của em họ mình nữa, nói chung là nhiệt tình, nhưng mẹ mình thì bảo, với ai nó cũng nhiệt tình, nên dù gì vẫn ko thích chồng. Mẹ mình cũng nghĩ chồng mình gia trưởng nên mình chắc bị chèn ép trong gia đình lắm, mình thì cũng ít tâm sự với mẹ nên hôm nay mới biết mẹ nghĩ thế, mình nói ko phải thì mẹ cũng bảo là yên tâm rồi, nhưng lại nói là, nhà chồng dù sao cũng là người ngoài, ko nên hết lòng quá, cuộc đời ko biết thế nào v.v.
Nói thật là mình ko nhìn đời màu hồng, mình luôn cố gắng để giữ gìn mối quan hệ tốt trong gia đình, mình ko tuyệt đối cái gì cả, nhưng sao mẹ mình phải nói vậy, ý là mình phải giữ khoảng cách với gia đình chồng, còn là phải thân thiết hơn với bố mẹ đẻ.
Thật sự thì mình con nhỏ nên cũng bận rộn chưa có điều kiện liên lạc nhiều với bố mẹ đẻ, chỉ cuối tuần về còn ngày thường cũng ít gọi điện. Mình cũng biết đấy là sai sót của mình, nếu mình xử lý khéo hơn thì sẽ ko tạo ấn tượng ko tốt của bố mẹ đẻ về nhà chồng. Mình quả thật đôi khi cũng thấy mình non kinh nghiệm sống quá.
Mình tâm sự điều này cũng chỉ mong được chia sẻ, vì mình cảm thấy buồn mà ko biết nói với ai, chồng đang đi công tác nên chỉ 2 mẹ con về, chứ có cả chồng thì mẹ mình cũng ko nói gì đâu. Gì thì gì, việc mẹ đẻ ko thích chồng mình làm mình rất ko vui, mà thật sự đến hnay mình mới biết, mình vốn nghĩ chồng nhiệt tình với bố mẹ như thế thì chắc mẹ cũng quý chứ.
Chẳng biết phải thế nào nữa, cũng từng nói với chồng về việc giữ con quá, nhưng mỗi người 1 quan điểm về việc chăm sóc trẻ và ai cũng có lý riêng, có thể là nhà ngoại thường cảm thấy tủi thân hơn vì ít đc theo cách của mình. Mình ko biết làm sao để cân bằng giữa 2 bên nữa. Cũng đang dần dần tìm cách nói với chồng nhưng ko thể 1 lúc mà thay đổi ngay đc, chỉ buồn vì mình ko khéo cư xử làm dịu bớt mâu thuẫn này thôi.
Tâm trạng mình lộn xộn nên viết có gì trúc trắc thì mọi người thông cảm nhé. :Smiling: