Dear ACE!


Tình hình là em trình bầy như sau:


Em có anh bạn tên H giờ đang làm ở cấp quản lý (cv bận rộn nên cũng ít quan tâm đến vợ và con) giờ chị vợ đã có người đồng nghiệp (làm giáo viên) quan tâm giúp. Anh H đã từng chứng kiến cảnh vợ phản bội nhưng vì con anh bảo sẵn sàng bỏ qua hết mọi chuyện để làm lại. Anh sn 78 chị sn 79 chị vợ vẫn có vẻ không xuôi giờ chiến tranh lạnh gần 1 năm (chồng ở nhà nội, vợ và con ở nhà ngoại, nhà riêng của 2 vợ chồng khóa cửa bỏ đấy) cuối tuần anh H vẫn về thăm con, bố mẹ chồng và bạn bè vẫn chưa biết tình hình này của 2 vợ chồng vì anh dấu (anh lo cho sức khỏe của 2 cụ, bạn bè họ hàng thì anh sợ họ cười) giờ anh đang loay hoay chưa biết giải quyết thế nào? Em tạm tư vấn với anh là nghỉ phép 2 tuần đón bé về nhà ở rồi có cơ hội gặp chị ấy tâm sự,giãi bày nhiều hơn biết đâu chị đấy tỉnh ngộ ra. (Em còn khuyên anh đấy viết thư hoặc email cho chị ấy nhưng anh đấy bảo không biết viết gì ? lúc trước hay đọc tâm sự cũng thấy nhiều người viết rất hay giờ cần đến để cho anh đấy tham khảo thì lại ko tìm thấy...hihi.. Có bác nào có bài mẫu thì gửi vào top này nhé :hehe...)


Cũng chỉ muốn họ về với nhau nên em mở topic này xem có cao thủ nào nữa sẵn lòng giúp họ không? (Anh đấy mà đọc được top này thì nguy quá :d)