Sáng nay em đi xe bus, nghe được câu chuyện của 1 chị làm ở khách sạn với chú lái xe và anh phụ xe : ( Em cũng không nhớ được chính xác câu từ đâu nhưng đại loại thế này )


Chị ấy kể ở khách sạn chị ấy làm, 10 ngày thì trung bình ngày 1 vụ đến oánh ghen


Xong chị ấy kể chuyện ông hàng xóm, làm cơ quan đối diện khách sạn đấy : Nhiều hôm 7h đã đi làm , chị ấy gặp thì hỏi


- Anh đi làm sớm thế?


- Ừ , hôm nay anh hơi nhiều việc .


Thế rồi có ngày gặp ông kia vào khách sạn chị ấy làm, gặp thì ổng bất ngờ lằm :


- Ơ em làm đây à?


- Vâng, em làm đây ạ . Anh vào có việc gì thế?


- À anh gặp bạn. ( Ôi vl, gặp bạn )


Lúc thanh toán thì ông ấy bảo : Em về đừng nói với vợ anh nhé


Rồi chị ấy kể : Vợ ông này trông bình thường, xinh cũng không phải là xinh mà xấu cũng không xấu nhưng ở quê lên còn con bé kia , người ở đây, xinh , trẻ .


Mấy đôi bồ bịch toàn đi vào tầm sáng sơm, trưa với lửng tối.


----------------------------------------------------------------


Nghe xong mà hoang mang vl . Đúng như anh phụ xe bảo: Làm nghề nào thì biết nghề ấy . Nhưng mà thật kinh dị các mẹ ạ