Chào các mẹ, hôm nay rảnh rỗi nên em post chuyện của em nhờ các mẹ tư vấn giúp em với.
Bắt đầu câu chuyện là vợ chồng em đang đi học nhưng vì lỡ nên về cưới nhau. E lớn hơn chồng e 1 tuổi. Giờ cũng đã hơn 3 năm rồi, em đã đi làm còn chồng e sắp tới cũng đi làm.
Sau 3 năm về làm dâu giờ e mới biết những điều sau lưng mình
Lúc chuẩn bị đám cưới, MC cùng các cô và mấy bà thìm chữi bới e đủ điều, cho rằng e đã bỏ bùa chồng e, dụ dỗ, lôi kéo chồng e để có bầu và cưới.
Bố chồng là GV ĐH day trên lớp lại giảng cho SV rằng : thầy có con dâu là yêu quái, yêu tinh, dụ dỗ con thầy, bla .. bla...
E thấy sụp đổ các mẹ ạ.
Còn nhiều nhiều nữa.. e mong các mẹ cho e lời khuyên vì e đang sống trong nhà chồng, ko biết phải làm sao cả.