Chuyện ngoại tình nữa, mọi người đã chán đọc lắm chưa
Khuya lắm rồi, nhưng mình buồn quá vào đây tâm sự cho vơi bớt trong lòng. Từ ngày có em bé, đến khi nuôi, dạy, rồi chạy vào mục Đơn giản thế thôi...nhưng đó là HP, rồi Nhật ký ngày...tháng ....năm, đã 7 năm trôi qua, hôm nay WTT lại có mặt mình trong chuyên mục Ngoại tình.
Ừ, 2 tháng rồi, kể từ ngày kỉ niệm đám cứoi, anh tâm sự lần say nắng của anh với cô bạn đồng nghiệp khi công ty họ có chuyến nghỉ mát ở ĐN. Mình shock, anh nói, cô ấy cũng là ngừoi tốt. Ừ, tốt, nhưng với mình thì cô này không phải là người tốt, vì cô ấy là người có gia đình, và có 2 con, và đang say nắng chồng mình.
Mình cũng nhỏ to cho anh thấy quan điểm về hp gia đình của mình, rằng gia đình này, con cái này cần anh. Anh nói rằng anh yêu gia đình, anh yêu vợ, thi thoảng mình nhắc khéo, tế nhị và anh nói sẽ giải quyết nó theo cách của anh. Mình vẫn đùa chồng rằng, em sẽ yêu anh ít thôi kẻo bị yêu nhiều quá đâm anh lại stress.
Suốt 2 tháng nay, mình cố gắng làm mới mình hơn nữa, vui vẻ, chăm sóc bản thân, kiêng kem để thân hình gọn gàng, chải chuốt hơn nữa, bữa cơm gia đình lúc nào cũng sẵn sàng.
Hôm nay, mình vô tình nghịch điện thoại của anh và đọc toàn bộ tin ở trong deleted folder, 2 người vẫn còn nhắn qua lại với nhau, họ tỏ ra nhớ nhung và quan tâm đặc biệt, từ chuyện chồng mình không thích ăn hoặc mệt mỏi, đến việc cô đồng nghiệp kia pha sẵn nước cam, cafe để sẵn ở tủ lạnh công ty rồi chồng xuống uóong, đến việc họ hẹn nhau uống cafe hay ăn cơm trưa, rồi hẹn online. Anenl, eyanl, eta.... thường là câu kết của những dòng tin nhắn này, đọc tin mà sao tay, tim run lên bần bật như cái lạnh HN lùa vào tận sâu thẳm trong lòng. Mình có lơ là chồng không? Chắc không, vì hằng ngày vẫn chit chat nhí nhố, không cụt lủn giống như kẻ đang ghen, không quá nhiều để chồng sợ và chán. Vậy vì sao????
Hết ghen loạn trong lòng rồi, nhưng sao thấy trống rỗng thế. Chồng ơi, chẳng phải lời chồng thề non hẹn bể yêu em giờ thành mây gió. Em là gì? Nếu chưa muốn em phải là ngừoi cuối cùng thì đừng lấy vợ, chẳng hóa em đẻ con cho chồng đi khoe với cả công ty?
Mình làm gì bây giờ, mình không biết nữa. Tối đến giờ đầu óc mụ mị, không nghĩ được gì cho ra hồn. Còn chồng thì đã nhắn tin nhận lỗi sau khi bảo anh muốn nói chuyện, mình đáp không có chuyện gì để nói. Ừ, đúng rồi, nói gì nữa đây sau khi đã đựoc hứa sẽ thay đổi. Lòng tin đã hết rồi. Vẫn biết phải duy trì gia đình này nữa vì nhiều lí do, nhưng giờ sao thấy dường như chỉ có mình mình cố gắng.