Nói ra thì lại bảo nói xấu bà chị dâu, nhưng mà em chả chịu nổi


Lười thì em chịu được, ko xinh cũng chả sao cơ mà cái loại điêu toa, ăn không nói có, thêm mắm thêm muối vào thì em chỉ muốn oánh cho 1 trận cho đỡ tức


Con dâu thì cũng có nhiều loại con dâu, con dâu tốt rất nhiều, chứ con dâu xấu người, xấu cả nết như nhà em chắc cũng chả nhiều


Hai anh em em tính tình đã ko hợp nhau rồi, từ khi lấy bà ấy về thì thành có "giặc trong nhà", hễ có chuyện gì là về kể với chồng, mà kể sự thật thì em còn cảm ơn, thêm nến đủ điều, nói thế nọ thế kia... làm 2 anh em em càng ngày càng mâu thuẫn, giờ nhìn nhau như nhìn thấy không khí ==, :( Thằng anh em thì nghe vợ nịnh, to đầu mà nhiều khi không suy nghĩ gì, cái gì đúng thì nghe chứ, đây cái gì cũng nghe theo vợ ... có lúc nói em ko ra gì, có lúc ức phát khóc, được mỗi 1 thằng anh mà lại thế, em làm cho nhiều việc mà ko biết điều nên giờ em kệ rồi


Nếu bố em mà ko mua cho 2 anh em em cái nhà ở trên này thì chắc bà đấy cũng chả lấy anh em


Nhiều lần em đã nói mẹ em phải dậy bảo để sau mẹ em với thằng anh em đỡ khổ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vợ hư là tại chồng ==, chồng mà ko dạy đc vợ thì mẹ chồng cũng chả dạy nổi.


Em chỉ thương mẹ em, nhiều bệnh, có mỗi cô con dâu thì lại thế :((, mẹ chồng cũng như mẹ mình, đối xử tử tế thì mẹ chồng có khi còn giúp cho mình rất nhiều, tại sao lại ko nghĩ thế ==


Bố mẹ thì bảo là em thì phải nhường, là em thì phải nhịn nhưng bố mẹ em ở quê, chỉ có em sống cùng vợ chồng ông bà ấy ở trên này, tính thế nào em hiểu hết, chuyện thế nào em rõ. ông bà ấy đối xử với em ra sao bố mẹ em đâu có biết, vì thi thoảng có việc gì quá đáng quá em mới nói. bao nhiêu chuyện xảy ra, thử hỏi em nhịn làm sao :((


em thì thẳng tính và rất cứng đầu nhưng em đối xử tử tế mà trả lại em bằng cái ko ra gì như thế thì em sao mà tốt mãi được :(, Nói chung là em cũng chả hiền để mà bị bắt nạt đâu ạ :D


Tiếp xúc ban đầu thì ko biết tính, ở lâu mới biết, giờ người thân nhà em thì đa số nhận ra tính bà đấy là thế nào rồi


Em cũng có thằng cháu trai nhưng vì bố mẹ nó mà em chả gần nó mấy nữa :), em biết như thế là ko được, nhưng nhìn thấy mặt bố mẹ nó thì em chả còn muốn quan tâm gì nữa.


haizzz , mệt lắm các mẹ ạ, nhiều khi giọt máu đào mà chả bằng cái ao nước lã ......