Chào cả nhà. Em tham gia web mới được hai năm nhưng bận rộn con nhỏ lại làm xa về đến nhà chỉ muốn nằm. Hôm nay lại đang trong thời kì chăm con mọn thứ hai rảnh rỗi đọc các mục tâm sự của các bà các mẹ về chuyện gia đình mà em thấy đủ các kiểu nào chuyện chồng ngoại tình, chồng đối xử tệ rồi chuyện BMC khó tính, khó ở. Đúng là "mỗi cây mỗi hoa" các mẹ nhỉ chỉ khỗ chị em phụ nữ. Thấy thương các mẹ quá. Em cũng xin góp nhặt câu chuyện gia đình em. Em lấy chồng đã sáu năm là mẹ của hai nhóc đực. Em làm nhà nước còn chồng là dân lái xe. Cuộc sống vợ chồng tạm ổn. Chồng em tuy không phải mẫu người ga-lăng, lãng mạng ngay từ hồi yêu nhưng rất mực yêu vợ thương con. Đi làm là về nhà với vợ con, không la cà nhậu nhẹt, không rượu bia, thuốc men. Chắc các mẹ sẽ nghĩ lấy chồng vậy còn lên đây rên rỉ gì nữa nhưng chuyện sẽ chẳng có gì để kể giá. Đấy cuộc đời lúc nào cũng nhưng với giá. Vợ chồng em ở với BMC. Ông bà rất thương con thương dâu. Em với mẹ chồng lại khá hợp gu. Vấn đề là BMC em nói tục kinh khủng. Em không biết phải nói thế nào nữa.Hai ông bà sống vì nghĩa vụ với lại già cả con cháu đầy đàn chả nhẽ đưa nhau ra tòa chứ thực sự như địa ngục của nhau, đó là những gì em nghe mẹ chồng nói lại và cũng là những gì em thấy suốt mấy năm về làm dâu. Mỗi khi hai ông bà cự cãi nhau thường dùng nhưng từ rất bậy bạ. Nhiều lần lựa lúc ông bà không cãi nhau em đã góp ý thẳng: bảo nhà có cháu nhỏ đang tuổi bắt chước ông bà nói thế cháu sẽ học theo mai mốt khó bảo ban nhưng đâu lại vào đấy. Mới đây con em đã dùng chính lời nói nghe được để nói với em khi em bực mình la. Bé đã thản nhiên nói đ.me. Em phải làm sao đây các mẹ ơi!