Em thật may mắn khi có mẹ chồng yêu thương và lo lắng cho con dâu như mẹ chồng em í mọi người ạ. Em xin phép gọi mẹ chồng là mẹ luôn vì mẹ đối xử với em không khác gì mẹ ruột cả. Em về nhà chồng chỉ có tờ giấy đăng ký kết hôn thôi chứ chưa làm đám cưới vì tụi em có con trước, em mới sinh được 6 tháng thôi. Lúc có bầu, em rất sợ bị bố mẹ chồng phản đối nhưng thật may là ông bà rất thương em, kêu em về nhà ở cùng để tiện chăm sóc cho cả con dâu và cháu. Mẹ em rất hiền, ít nói nhưng giàu tình cảm, người miền Trung mà, rất ít bày tỏ nhưng giàu lòng yêu thương, đó là điều em rất quý ở mẹ.
Em thì ở Tây Ninh, quê chồng ở Đồng Nai, có bầu phát mẹ rước về ở luôn, còn nói với mẹ ruột em là "Chị cho nó ở nhà tui đi tui chăm cho, nó sinh xong con cứng rồi cưới, tui không hề hà mấy chuyện này đâu" làm em rớt nước mắt vì xúc động í. Từ lúc mang bầu thằng cu, mẹ chăm không cho làm việc nặng gì cả. Vì mẹ vừa bán tạp hóa vừa làm việc nhà, em thương em năn nỉ mãi mẹ mới cho phụ trách bếp chính mỗi bữa ăn của cả nhà. Mấy lần chồng em có lỡ làm em buồn là mẹ mắng chồng em té tát, có lần chồng em nhậu với cơ quan về muộn để em bầu bì ngồi đợi cửa, mẹ thấy gai mắt quá mẹ kêu đi ngủ trước đi để mẹ đợi nó cho, rồi mẹ lẳng lặng gom mấy bộ đồ của chồng em vô túi, để trước nhà rồi khóa cửa đi ngủ, còn bảo em nó về mà có gọi thì mặc nó cho mẹ. Làm hôm đấy chồng em được phen ngủ bờ ngủ bụi ở nhà bà nội, sáng hôm sau quắn quít đi theo năn nỉ cả mẹ và vợ.
Em chưa từng nghĩ em sẽ có mẹ chồng yêu thương mình như vậy, em cứ nghĩ nó chỉ có ở mấy cái tiểu thuyết ngôn tình hay trên phim thôi. Nhưng giờ em được trải nghiệm rồi. Mẹ không phải người phụ nữ hoàn hảo hay quá hiện đại, nhưng mẹ biết cách yêu thương và quan tâm mọi người một cách âm thầm và điều đặc biệt là mẹ nói được và làm được. Qua đây con cũng muốn cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã yêu thương con, chăm sóc con và nhóc Bin thật chu đáo. Con sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng thật tốt cho cả mẹ và mẹ Yến. Yêu cả 2 mẹ nhiều!
