Chào các mẹ, em vừa mới cưới chưa được 1 tháng. chuyện là lúc vừa cưới xong ngày đầu e dậy sớm quét dọn còn những ngày sau 6h mới dậy, có hôm 6h30 nay thì gần 7h luôn rồi. Bữa nào e dậy trễ thì mẹ chồng em quét em lau nhà, hôm nào sớm em làm hết, trễ quá mẹ chồng em làm luôn, cưới được 3 ngày thì em đi làm như bình thường , cứ sáng dậy mẹ chồng chưa quét dọn thì em làm chiều về chưa nấu thì em nấu, em nghe ba chồng nói có con dâu thì để dâu làm chứ mẹ chồng vẫn cực thì không được, nhưng mà mẹ chồng em cứ thấy có việc lại làm, em thì dậy trễ, em sợ bị la quá àh, mà em làm vậy có kì quá không? thật sự mà nói mẹ chồng em thương em như con vậy, em cũng thương mẹ nữa, em chỉ thấy khó chịu trong lòng thôi àh, Do e di làm cả nagỳ nên chiều về chỉ nấu nướng chén bát là xong, em sợ bị dị nghị bị la, nhưng mà làm nhiuề thì mệt lắm, đi làm cả nagỳ đã mệt về gặp việc nhà nữa, hic các mẹ cho em lời khuyên chân thành nhá.