Chào cm wtt!


Vc e mới cưới nhau chưa dc 2 năm, con gái chưa tròn 1 tuổi. Mà cuộc sống vc lúc nào cũng căng thẳng. Chẳng hiểu nhau gì cả. Mệt mỏi lắm cm ạ


Cứ mỗi lần K hiểu ý nhau, cãi nhau thì vc lại mặt nặng mày nhẹ, K nói với nhau đến câu nào. Cứ thế cả tuần chiến tranh lạnh cho đến khi đêm ngủ khươ lại nhau và lao vào nhau sau cả tuần K động chạm gì đến nhau. Và thế những xích mích K dc nhắc lại, K dc nói rõ ràng. Rồi cứ thế những mâu thuẫn của cả 2 cứ dồn nén trong người hết lần này đến lần khác. Và dc hoà giải sau khi vc qh.


Đỉnh điểm là gần đây . Vc lại chiến tranh lạnh nthe. Và e yêu cầu a vc phải nc để hiểu nhau để giải quyết những mâu thuẫn lau nay chưa K thể để trong ng nthe. Vì đây là nguyên nhân làm vc hay giận hay cãi nhau. Và Ck e trả lời rằng K có j để nói cả. Muốn làm j thì làm.... E lại bảo rằng nếu thế thì ly hôn đi. Chứ sống vs nhau mà suốt ngày tnay thì mệt mỏi lắm. Ck e bảo "Cứ việc". Đêm đó e đã suy nghĩ rất nhiều.


Sáng mai ngủ dậy e yêu cầu a nói chuyện thêm lần nữa và a vẫn K chịu ngồi nc và thách thức e cứ làm như tối qua nói. Sẵn máy in em in ra mấy bản ly hon luôn ạ. Rồi đi công chứng đầy đủ giấy tờ thủ tục. Giấy khai sinh của con các kiểu. Trên đường đi nạp đơn e đã khóc rất nhiều rất to như một con điên vậy. Nghĩ về mọi chuyện, nghỉ về gd, nghĩ về con gái là mình lại khóc :(( đến toà án. Đứng một hồi lau ngoài cửa. Suy nghĩ và suy nghĩ. Khóc và khóc. Chẳng nghĩ dc gì ngoài suy nghĩ rằng anh ta K hề yêu mình, cũng chẳng hề muốn níu giữ gia đình này. Đau lòng lắm cm ag. Cuối cùng e bước vào phòng để nạp . Toà chấp nhận đơn. Và mọi thủ tục đã xong. Chờ đến ngày nữa là xong. Tại sao nạo xong đơn mà e cũng chẳng hề nhẹ nhõm tý nào. Người muốn luội ngay ngoài san. Bước K nổi bước chân. Phải nói lnay rất đau lòng. Len xe em cứ đi và đi như vậy . Cũng chẳng biết đi đâu.


Đến hôm nay đã Là ngày t3 e đi nạp đơn. 2 vc vẫn vậy. K ai ns vs nhau câu gì. Anh ta còn nt bảo e rằng ng K bao giờ lắng nghe ng khác thì thế thôi.... Nực cười. E đã yêu cầu ngồi lại nc mà a ta K chịu mà.


Tối qua đi ngủ K biết cố ý hay sao mà anh ta bật điều hoà rất lạnh. Và nửa đêm e đang ngủ thì vòng tay ôm lấy e. Như mọi lần anh ta lại định làm hoà bằng cách vc quan hệ. Nhưng e nhất quyết K chịu sau nhiều lần anh ta lấy hết sức để đòi qh. Và a ta đã mở miệng ra ns 1 cau mà e cảm thấy rằng rất khó lắm a ta mới nói dc" anh xin lỗi vk" và lại tấn công tiếp nhưng e K chịu. Và e kết thúc 1 câu lm a ta dừng lại luôn " đây là cách giải quyết vấn đề của anh ag"


Bây giờ trong e rất trống rỗng, rất mong lung. K biết nên làm j tiếp theo đây? Sau bnhiu ngày nạp đơn thì toà gọi đây ? Sau khi ly hon chắc cs của mẹ con e sẽ lại vất vả hơn nhưng mong rằng K bị chi phối bởi những áp lực của 2 năm qua. Cm ơi, cm vào đây trải lòng cùng e đi ạ


Gởi từ ứng dụng Webtretho của leoss