Mấy chị nghĩ sao về chuyện làm dâu thời nay? Đọc bài viết củaanh Phạm Kiên trên Vietnamnet mà phát hoảng vì thói gia trưởng và ích kỷ. Em cũngđang làm dâu, cũng sống trong stress triền miên vì chuyện mẹ chồng, nàng dâu vàgia đình nhà chồng. Trước đây, em phải uống thuốc chống stress chứ nếukhông chắc cũng đã bỏ nhà mà đi. May mà bù lại em được OX hiểu và thương, OX cũngbiết mẹ anh quá đáng (chính anh í còn chịu không nổi bà, huống gì là em). Bâygiờ thì em thong suốt rồi. Mình sống cho bản than mình trước cái đã vì nói chocùng mình không thương mình thì chẳng ai thương mình. Ai nói em ích kỷ, em chịu.Em không giành danh hiệu dâu đảm, ai muốn lấy danh hiệu đó em xin nhường. Nóicho cùng chằng có đứa con dâu nào muốn có chuyện với nhà chồng cả nhưng nếu gặpphải bà mẹ chồng hay nhà chồng quái ác thì ai mà chịu nỗi. Người ta nói tức nướcthì vỡ bờ thôi. Cho nên trước khi kết tội con dâu thì cũng xin xem xét lại nguyênnhân chứ đừng đổ tất cả lên đầu người con dâu. Heyza…làm phụ nữ Việt Nam khổ thật.