Các anh chị trên diễn đàn cho mình hỏi với bố mẹ chồng hay sai vặt con dâu thì nên xử trí ntn ạ??
Ngày xưa lúc mới về làm dâu, nhà chồng nói gì mình cũng vâng lời răm rắp mặc dù có khi không vừa ý, làm thấy khiên cưỡng. Lấy được 1 thời gian rồi mới nhận ra, vâng lời quá cũng không tốt, họ thấy mình dễ bảo quá nên cái gì cũng sai làm, bắt làm theo ý bmc, thậm chí minh mới đẻ được 3 tháng, có cái sân cũng gọi điện sai mình về quét hay chậu quần áo trong máy giặt gọi vè phơi ( mình dua con sang nhà ngoại chơi, nhà ngoại cách mấy nhà). Đang cho con bú, ngày chạp họ cũng gọi xuống rửa bát mặc dù lúc ý mc không làm gì, mấy cô trẻ trong họ thì chỉ vào ăn không làm gì rồi, tại sao không nhờ họ rửa cho mà còn gọi đứa con mọn xuống rửa?
Còn 1 chuyện nữa, bố ck mình rất hay sai con dâu giặt quần áo cho ông - nhưng bộ như comple, áo dễ nhăn(trừ đồ lót). Nói thật mình rất ngại và thấy ghê khi động vào quần áo của đàn ông khác. Bmc mình con rất trẻ, mc 50t còn Bc thì 57t,ông cũng chẳng phải đi làm nặng nhọc gì hay vất vả mà không giặt quần áo cho mình được. Có hôm bà đi chơi ko ở nhà, mình đưa con sang ngoại ( lúc này bé đc hơn tháng), trc khi đi bà con dặn mình trưa về nấu cơm cho Bc minh ăn mặc dù ông chỉ đi chơi xung quanh chứ không phải đi làm. Lúc ấy khó chịu lắm nhưng không biết nói ntn cả. Ngta chỉ đi chơi mà mình con nhỏ còn phải chạy về nấu cơm cho ăn!!!
Ngày trước lúc mới lấy, không hôm nào là mình không dậy sớm quét sân nhà và làm việc nhà xong moi đi lam. Từ ngày có con nhỏ mới không làm được, cứ nghĩ ông bà biết ý giúp đỡ ai ngờ...
Mấy hôm Tết, bà dậy sớm không làm hay nấu gì cả, chí đợi mình dậy để bắt mình nấu đồ cúng. Mà đêm mình còn dậy pha sữa cho con, mấy lần liền, nên không dậy đc sớm. Tâm 7h30 mới dậy. Bố chồng còn khó chịu bảo: lớn rồi từ sau dậy sớm mà nâu ăn!!! Chẳng hiểu bà còn trẻ, con khỏe chỉ việc sắt khoanh giò, bánh chưng, rán lại nem hôm qua mình làm sẵn rồi mang lên bàn thờ cho ông cúng cũng không làm đc mà phải trông chờ đứa chăm con nhỏ như minh?? Lúc ông nói đúng lúc bé nhà mình khóc nên mình giả điếc không nghe thấy,.
Hôm trước nhà ngoại mình có khách của cơ quan mình làm về chơi, mình đã bảo với Bmc từ tối hôm trước là mai mình đưa con về ngoại. Sáng hôm sau,hai mẹ con mặc quần áo xong xuôi rồi, con mình đặt vào xe đẩy (bé 3 tháng) chuẩn bị đẩy ra đến cỏng rồi thì Mc gọi giật lại sai mình quét xong sân cho bà ý rồi đi. Lúc ý máu dồn lên não, ức chế lắm nhưng có bà cụ mẹ đẻ của Mc mình vào chơi nên ko dám bật, minh lại phải để con vào xe nôi rồi lấy chổi đi quét sân. Không khác nào ôsin cho nhà họ!!!