Chào mọi người ở diễn đàn này nhé!


Tớ biết diễn đàn này là vì tình cờ ở cơ quan của tớ có một chị rất hay vào để giao lưu. Tò mò , tớ tìm hiểu thấy cũng hay quá đi cơ. Tớ có thể tham gia cái diễn đàn này vì thực tế công việc của tớ rất nhàn, nhàn đến nỗi chẳng có việc gì làm nên mọi người thường gọi tớ bằng cái tên trìu mến là ĐỨA RỖI VIỆC.


Nhưng tớ chẳng buồn đâu, vì thực tế nó là như thế. Tớ vốn tính phổi bò, lòng mề tớ để cả ra ngoài nên ai nói gì tớ cũng kệ họ, họ nói thì họ nghe thôi…


Vào diễn đàn này, tớ thấy có rất nhiều người có cùng quan điểm với tớ, cùng sở thích với tớ và đặc biệt là giống tớ ở chỗ công việc cũng nhàn.


Đến tham gia diễn đàn, tớ xin góp một câu chuyện. E hèm …. Để tớ nghĩ xem có chuyện gì của nhà tớ có thể kể ra cho các bạn nghe không nhỉ??? Xem nào …. À đúng rồi, nghe mọi người nói , tớ nghĩ có lẽ chồng tớ có bồ … Tớ nghi lắm, cũng hay đi xa, người thì nưng nức nước hoa, đầu tóc bóng lộn, cơ quan thì lắm các em xinh tươi như mộng, đến cơ quan thì mồm mép như tép nhảy, về nhà thì cái mặt lì lì ra như bị sếp chửi, rõ ghét … He he he…


À mà còn chuyện này nữa, mẹ chồng tớ cũng ghê lắm, người là quê nên ghê như con tê tê, hơi tý là bênh chồng tớ chằm chằm…. Bố chồng tớ thì mắc bệnh nghiện rượu và thuốc lào, cứ mỗi lần cụ bắn một điếu thuốc lào xong rồi phà ra nhà, tớ không sao chịu được. Tớ không chịu được vì tớ sắp có baby…. Mà nghe mọi người nói như thế này, tớ phải xem lại ông chồng vô tích sự của tớ, nếu không ỏn có lẽ cũng phải ly dị để giải thoát cho nhau ….


Nói đến chồng tớ lại nghĩ đến 2 đứa em của chồng tớ mà ức đầy cổ họng. Gớm cái loại người gì mà lười chẩy thây ra. Người ta đang mang bầu, mệt bỏ bố ra mà suốt ngày phải đi phục dịch hai đứa thanh niên ngỗng ngỗng, chỉ suốt ngày biết ăn và ngủ. Tiền thì mở mồm ra là nói không thiếu, ấy vậy mà kaki lắm, Hôm trước rủ hai đứa đi ăn chân gà, lúc thanh toán tớ đã bày trò mải nghe điện thoại, vậy mà hai đứa nó cứ giương mắt ếch ra ngồi chờ tớ buôn điện thoại gần một tiếng đồng hồ, nhất quyết không chịu thanh toán. Ghét không cơ chứ…


Tớ kể đến đây thì tớ có việc chút, chồng tờ vừa về. Mai đến cơ quan tớ lại kể tiếp chuyện gia đình tớ cho mọi người nghe nhé. Bye bye…