Chào các mẹ. Hôm nay em xin được chia sẻ câu chuyện của em, mong được các mẹ cho lời khuyên ạ. Em năm nay 24t, lấy chồng được 2 năm và hiện đang có một bé gần 1 tuổi. Cuộc sống của e sẽ chẳng có gì đáng buồn nếu như em không phải suy nghĩ những chuyện dưới đây. Chồng em ngày xưa yêu em lắm, cái gì cũng vì em cả, em nói cái gì cũng nghe, k bao giờ caci cự lại. Thế nhưng vừa cưới về được một thời gian a ấy khác hẳn, lúc đầu vẫn nghe lời e nhưng kiểu nghe để đấy, kiểu chống đối ý ạ. Ngày xưa xũng k biết gái gú gì ngoài em đâu ạ. Thế nhưng bây giờ khác hẳn, hay nói dối, k nghe lời e, hay cãi vợ. Thậm chí là quát lại vợ. Lại còn kiểu là lên fb tán tỉnh nhưng bắt đầu tán là e biết được nên lại thôi. Rồi xin số gái để nhắn tin. Sợ em biết nên lúc nào cũng kiểu lén lút ý ạ. Nhắn xong xoá đi k để lại tin nào cả. Ngày xưa yêu quan tâm lắm thế mà bây giờ kệ e ntn cũng k quan tâm ý. E nghĩ nhiều thấy chán nản quá các mẹ ạ. Có lần 2 vợ chồng cãi nhau rồi e doạ ly hôn. A ý nói là e đi thì đi nhưng k đc đưa con đi. Càng ngày e càng chán cuộc sống hôn nhân này. Thêm nữa là mẹ chồng e kỹ tính nên e cũng k thoải mái, nếu k muốn nói là e k ưa. Giờ e phải làm sao đây các mẹ ơi? Các mẹ cho em lời khuyên với