Chuyện gia đình, chuyện vợ và mẹ, mong mọi người cho lời khuyên.
Vợ chồng (vc) mình đã lấy nhau hơn 1 năm, ăn được 2 cái Tết.
2 vc mình cùng quê, khi quen nhau mình đang ở quê, vợ mình ở SG làm giáo viên trường quốc tế lương tháng hơn mười triệu, đi dạy thêm đc vài triệu nữa, mình thì lúc đó được 7tr.
Sau khi lấy nhau mình dọn lên SG với vợ, do chuyển công việc lương mình thì dao động khoảng 4 đến 5tr.
Vợ mình sau khi cưới xong, vì không hài lòng với công việc nên đã nghỉ làm, chỉ còn đi dạy thêm buổi tối, lương được khoảng 4tr.
2 vc với lương hơn 8tr, tiền nhà trọ với nấu ăn tại nhà thì cuộc sống không khó khăn mấy, nhưng cũng phải chật vật tiết kiệm chút.
Mình vốn trước đây mở cửa hàng kinh doanh hùn hạp với bạn được gần 8 năm, có kinh nghiệm nên 2 vc bàn tính tìm mặt bằng về kinh doanh, độ khoảng gần năm nữa về quê, nên 2 vc mình không tìm việc làm thêm nữa, vì chưa kịp ổn định việc mới thì phải lại bỏ dỡ.
Trong 2 lần về quê ăn Tết, mẹ mình có nhắn đến việc mong muốn sửa nhà lại.
Lần tết đầu tiên vợ mình chưa nghỉ việc lương còn cao, lần sau vợ mình đã nghỉ việc, mẹ mình không còn đối xử như trước nữa, không quan tâm, thương yêu, chăm chút nhiều.
Thỉnh thoảng mẹ mình có điện lên hỏi thăm vợ mình, đại loại như:
- Con đi làm sao rồi?
- Con đi dạy buổi tối rồi có làm thêm đâu không?
- Giờ lương con được bao nhiêu? 2 vc có đủ sống không?
Vợ mình thì cực kì nhạy cảm với những câu hỏi như vậy, vợ mình cho rằng mẹ chồng chỉ nhắm đến tiền.
Vì vấn đề này mà 2 vc mình đã nảy sinh nhiều chuyện không vui.
2 hôm trước. Mộ bà ngoại mình chôn cất nhờ đất người ta, nay có vấn đề nên phải di dời vào phần đất bên ngoại, mẹ mình đang kẹt tiền nên muốn mượn 5tr để làm mộ lại khi nào hốt hụi được mẹ mình sẽ trả lại.
Vì gọi điện mình không bắt máy (vì đang chạy xe giao hàng ở ngoài đường) mẹ mình điện cho vợ mình và mở lời hỏi thăm như những câu hỏi trên và nhắc đến chuyện hỏi mượn tiền.
Khi mình về đến nhà, vợ mình nằm khóc, nói tiền đâu mà đưa bây giờ (mặc dù đối với 2 vc mình 5tr k phải là khó khăn) mình nói rằng "để anh cân đối tiền hàng để gởi về cho mẹ mượn đỡ"
Vợ mình ấm ức quá đập điện thoại xuống nhà, đập đầu vào tường và nói:
- Em không thể nào trả lời thêm câu hỏi nào của mẹ anh nữa"
- Anh về dưới quê ở dưới mẹ anh đi.
Mình giận quá không kiềm chế được nên nói:
- Anh mệt mỏi quá rồi, giờ không sống nổi thì ly dị đi.
Mình buồn quá bỏ đi lang thang suốt đêm không về.
Qua ngày hôm sau thì 2 vc có nói chuyện nhưng chưa hiểu và thông cảm được cho nhau.
Vợ mình thì cho rằng mình chỉ biết thương mẹ không thương vợ, không thông cảm cho vợ, cho là mình thiên vị nhà bên chồng và không lo bên vợ. Vợ mình thì bất mãn mẹ mình sao cứ nhắc đến chuyện làm bao nhiêu tiền, và hay nhắc tiền.
Mình thì cho rằng vợ mình không chịu hiểu và nhường nhịn mẹ chồng chút để mình đứng ở giữa rất khó xử, mẹ mình hay nói vậy chứ không có ý gì đâu, 2 vc sống riêng đâu có sống chung với gia đình chồng, nhường nhịn mẹ chồng chút cũng đâu có sao, mình thì đang rất buồn và giận về 2 câu nói của vợ mình.
"- Em không thể nào trả lời thêm câu hỏi nào của mẹ anh nữa"
- Anh về dưới quê ở dưới mẹ anh đi."
Giờ tình hình 2 vc mình rất căng thẳng.
Giờ mình có 3 phương án:
Thứ nhất: từ từ khuyên nhủ vợ, chuyện này rất khó, vợ mình rất cá tính và cứng nhắc, công việc có lương cao cỡ nào đã không thích thì sao cũng nghỉ, mà sau này cứ mỗi lần mẹ mình điện hỏi thăm thì sóng gió lại nổi lên, không cách nào giải thích được. Tình cảm giữa 2 vợ chồng ngày càng xấu, giữa mẹ với vợ sẽ xấu vì mẹ mình không biết cân nhắc câu nào nên nói câu nào không nên nói.
Thứ 2: Mình cưng chiều vợ hết mình, mẹ mình từ từ tính sau, như thế thì hướng tính cảm từ mẹ mình với con dâu thì càng ngày càng xấu, nhưng tình cảm của vợ đối với mình thì có cải thiện.
Thứ 3: Mình sẽ cân nhắc lựa lời nói cho mẹ biết tình hình để mẹ mình không nhắc chuyện công việc, không nhắc tiền lương, không hỏi mượn tiền, lúc này thì tình cảm hướng mẹ đối với vợ sẽ xấu đi. Nhưng 2 vc mình sẽ ít sóng gió hơn, tình cảm giữa mẹ và vợ về lâu dài sau này khi 2 vc sống lâu với nhau, gắn bó hơn sẽ gầy dựng lại sau.
Mọi người cho mình lời khuyên với, rất cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẽ :)