Lần đầu tiên mình phải gửi lên diễn đàn nhờ các bạn tư vấn. Mỗi gia đình đều có những vấn đề riêng, vấn đề của nhà mình, lúc đầu mình nghĩ cũng khá đơn giản, nhưng rồi cũng thành chuyện lớn. Mình lập gia đình trước em gái, khi con trai mình được 4 tháng thì em gái mình cũng sinh con. Mẹ mình thì phải nói là người phụ nữ cực kỳ đảm đang. sẵn sàng chịu vất vả vì con cái. Khi em gái mình sinh thì về nhà BMC được khoảng 1 tuần thì mẹ mình xin phép ông bà thông gia cho phép được đón 2 mẹ con về chăm sóc. Trong thời gian này mình cũng đưa vợ con sang ngoại để mẹ mình đỡ vất vả. Khoảng 2 tháng thì mình đưa vợ con về nhà mình. Nói kỹ hơn một tí, mình là người khá khó tính và gia trưởng, quan điểm của mình con gái lấy chồng phải theo nhà chồng, nhà BMC em gái mình thì theo em gái kể thì BMC không hứng thú lắm trong việc chăm sóc cháu nội, cậu em rể thì đi tối ngày, gần như cũng k có thời gian chăm sóc cho gia đình. Còn về phần em gái mình, mình hiểu nhất, là người phụ nữ cũng k chăm chỉ. Sự việc rắc rối bắt đầu từ đây. Mình đã rất nhiều lần chứng kiến và nghe thấy em gái nói xấu MC với mẹ mình. Mẹ mình thì thương con, nên vẫn muốn chăm sóc cho em gái và cháu ngoại. Vợ chồng đứa em gái thì thuê người giúp việc ở luôn nhà mình, và cứ thế cho đến giờ là 6 tháng vẫn ở nhà mình. Mình thấy không ổn tí nào, mẹ mình thì quá vất vả, cô giúp việc em gái thuê thì chỉ chăm sóc con nó mọi việc nhà cửa mẹ mình dọn dẹp, cơm nước mẹ mình nấu chăm con mình khi vợ chồng mình k có nhà cũng là bà làm luôn. Mình đã nói với cả bố và mẹ mình, em gái lấy chồng phải cho nó gần gũi với nhà chồng, kể cả nhà chồng nó có thế nào đi nữa, hơn nữa trong 6 tháng ở nhà mình, BMC em gái cũng k lên thăm cháu, việc này là không được, chứng tỏ ông bà bên đấy cũng không hài lòng với cách này. Bố mình thì ủng hộ, còn mẹ mình thì nghĩ ngay mình sống ích kỷ, muốn đuổi em gái, em nó lấy chồng, nhà chồng nó như thế thì phải thương em gái chứ, mày làm thế thì đúng là thằng anh tồi.
Đã nhiều lần mình tự suy nghĩ, liệu mình nghĩ thế có sai k? đồng ý mẹ mình thương con gái vất vả, nhưng tình thương thế đã đúng chưa? Mình chỉ có suy nghĩ đơn giản, cứ để em gái về nhà chồng đi, nếu vất vả thì vợ chồng nó sẽ tự tìm cách giải quyết, hơn nữa để chồng nó sống có trách nhiệm hơn với gia đình, thay vì đi tối ngày thế này. Mình rất không hài lòng vì mẹ mình cứ giữ quan điểm là thương con gái, thương cháu ngoại. Mình trao đổi chuyện này với bố mình, và cũng nói muốn ra ở riêng, vì thực sự mình thấy không thoải mái lắm, bố mình không đồng ý cho mình ra ở riêng, còn về quan điểm thì bố cũng ủng hộ, nên hôm rồi họp gia đình thống nhất phương án để em gái ở đây thêm 3 tháng nữa nhưng mình bảo, thế thì con đồng ý phương án này nhưng vợ chồng con sẽ thuê người giúp việc, để giúp việc nhà mà giúp bà chăm các cháu. Còn giúp việc của vợ chồng em gái thì ở nhà BMC em gái, giúp ông bà ý. Bố mình đồng ý. Thế nhưng khi giúp việc mình thuê đến thì mẹ mình tỏ thái độ k hài lòng, bà không hướng dẫn gì, không cho giúp việc dọn nhà, chỉ bảo chị lên dọn nhà cho vợ chồng nó, tôi còn làm được không cần giúp việc. Phải nói rằng, khi có giúp việc mình thuê, thì nhà cửa sạch sẽ hẳn, nhưng mẹ mình phản đối như thế, nên làm được 3 ngày thì mình đành phải cho nghỉ.
Và mẹ mình chỉ thích người giúp việc của em gái, thế là mọi chuyện lại diễn ra như cũ,
Hiện tại mẹ vẫn bảo mình ích kỷ, k thương em gái, và mang tiếng đuổi em gái. Theo các bạn giờ mình phải làm thế nào để mẹ mình hiểu, em gái mình hiểu đây? Các bạn tư vấn giúp, cám ơn các bạn đã đọc vì mình viết khá lủng củng :D