Chuyện gấp. Giúp em với. Nói chuyện với bố mẹ chồng về vấn đề phụ sản
Cả nhà ơi, giúp em với. Chẳng biết bắt đầu thế nào. Mọi người chịu khó đọc rồi cho em ý kiến với. Mẹ chồng em làm phụ sản. VC em đang cố có con nhưng chưa (vì nhiều nguyên nhân). Chúng em sống ở nước ngoài, sau hơn 1 năm chưa có em bé thì đi khám bs, làm xét nghiệm và chụp phim, kết luận bt, bảo bt, chỉ cố gắng sinh hoạt điều độ và giảm áp lực thôi. Hè này mình em về nhà có việc, BMC lo lắng về chuyện chưa có cháu, MC em xem phim chụp, kết quả,bảo là em bị gập vòi trứng, ứ nước, phải chữa và bơm thuốc. Sẽ tự làm cho em. BMC kô hài lòng vì em có vấn đề (như MC em chuẩn đoán và hội chuẩn cái phim với 1 bs khác nưa) mà kô chữa chạy, bảo là người ta gọi vô sinh nếu cưới nhau lâu mà chưa có em bé (VC em cưới cũng được mấy năm rồi nhưng sống gần nhau ít, chỉ mới cố gắng trong vòng 1 năm thôi). Bảo em là kô biết lo lắng cho gia đình, kô có em bé mà đi khám bs bảo bt nhưng kô có con mà kô bay về VN để mẹ chồng khám, MC em bảo mỹ đạo tạo gà công nghiệp (trong khi chồng em cung học TS bên đấy), kô khám cho người vn đc . Tạo áp lực cho VC em rất nhiều. Bố mẹ em thì cực kì kĩ tính, bảo thủ và bảo, phải sinh con trai (bây giờ thì MC bảo con gì cũng được, vì chuyện vòi trứng gập). VC em thì kô hợp với BMC kể cả chồng em, tranh luận những chuyện này là sẽ cãi nhau (đã cãi nhau 1 lần vì chuyện em đi học tiến sĩ và chuyện sinh con). Bảo nếu kô sinh con được trong vòng 2 năm nữa thì phải lựa chọn gia đình chồng, chồng và em. Trong khi VC em chưa biết 2 năm nữa có sồng gần nhau kô nữa, vì em khả năng học 1 nơi, và chồng em làm 1 nơi.
Sau khi mẹ em đi hội chuẩn, VC em băn khoăn lắm bảo BS bên Mỹ chuyện to đùng như thế mà kô chuẩn đoán được lại bảo em bt. Em đi hội chuẩn lại ở 1 bs quen, có tiếng ở HN làm ở phụ sản HN, cũng học tiến sĩ bên Mỹ về. Em được kết luận lại, tình trạng của em là bt, ko vấn đề gì, bây giờ mà đòi bơm thuốc vào, lợn lành có khi thành lợn què, vì cái vòi trứng nó mỏng, động vào dễ bị tổn thương. Bảo em kô được để cho MC em bơm thuốc. Em kô hề muốn mẹ em xem xét cái gì của em cả. Là MC chứ em kô muốn làm bs của em. Vì BMC gây áp lực nhiều quá, nên em đã phải cho mẹ em khám em rồi. Chắc chẳng ai bị như em.
Em nghe anh ấy nói mà nhẹ hết cả người, kô phải lo là mình bị vô sinh nữa. Nhưng lại kô ngủ được vì bây giờ kô biết nói chuyện với BMC ra sao, chồng em thì đang kô ở nhà.
Bảo BS bạn em kết luận khác với mẹ, bảo con bt, kô vấn đề gì, kô fải chữa gì, bảo mẹ đừng bơm thuốc gì cho con thì chắc là em sống kô yên ở nhà chỉ có 3 người là BMC và em (mà buồn lắm, vì nhà chồng em kô ở HN, em về ở với BMC thì chỉ cơm nước hết ngày thôi). Nhưng em chắc chắn sẽ phải nói chuyện như thế, nói thế nào thì VC em đang chịu.
Mọi người đọc thì có hiểu chuyện của em kô? Dài quá em chỉ kể tóm tắt thế thôi. mọi người khuyên em nên nói chuyện thế nào đây?
Tính em thẳng + hay kô để ý, nói năng hay mất lòng người hay để ý lắm. Kô văn hoa màu mè gì, thường nói là kô hợp ý bố mẹ chồng.
mọi người cố giúp em mới. cảm ơn mọi người nhiều. Admin có chuyển bài đi chỗ nào thì báo mình 1 tiếng nhé. cảm ơn.