Chẳng là em và chồng sắp cưới đang ở chung với nhau. Chồng (em mạo muội xưng hô như vậy) em thuê nhà làm ăn và ở cùng em gái + nhân viên và cả em nữa
Nhà có 2 phòng, nhân viên 1 phòng. em, em gái chồng và chồng ngủ 1 phòng
Chồng em từ trước đến nay rất thương em gái các mẹ ạ, cô em cũng quấn quýt anh lắm. Chuyện không có j đáng nói nếu như em k ở chung và chứng kiến những thứ mà theo em nghĩ là không vừa mắt
Cô em chồng năm nay 22t, vậy mà đi đâu cũng kè kè bên anh, ôm cổ ôm tay ôm hông ôm bụng. Chồng em nằm ở đâu là đến nằm cạnh ôm ấp sờ ngực rồi gác cả chân lên bụng. Mà sự việc đó xảy ra thường xuyên các mẹ ơi. Có em hay không em cũng vậy. Cứ chồng em ở đâu là em ấy đến ngồi cạnh, có khi chen ngang giữa em và chồng cũng không quan tâm
Nói sơ lược về cô em này cho các mẹ dễ hình dung: xinh, tính tình cũng hiền lành, nhõng nhẽo, hay tỏ ra ngây thơ (k biết thật hay vờ). Ở bẩn, đồ đạc vứt lung tung k bao h dọn mặc dù ở chung vs em. Quần lót có khi 2,3 ngày mới thay. Làm biếng kinh khủng ăn uống xog lên phòng nằm k bao giờ cầm chổi quét nhà hay dọn dẹp. Đi vệ sinh xong có khi còn k bấm nước nữa. Mọi người kể cả chị em trong nhà nói nhưng vẫn k thay đổi. Em cũng có góp ý cô ấy cũng uh dạ rồi lại vậy. Không tự giác và vô ý thức cực kì
Em vẫn nghĩ nó còn bé các mẹ ạ, vậy mà hôm nọ nó gửi ảnh cho ny nó, chẳng may gửi nhầm qua fb em. Là ảnh nó chụp chỗ ấy khơi gợi ny nó các mẹ ạ. Em xem xong kinh hoàng ám ảnh. Em nc vs nó mà nó xem như bth các mẹ ơi. Rồi trc mặt e và mng vẫn tỏ ra mình là con nít. Nũng nịu vòi vĩnh. Em sợ lắm. Em kể với chồng em rồi ông ấy có âm thầm kiểm tra điện thoại nó, phát hiện ra nó chat sex vs ny nó. Chồng em điên lên đang định nói chuyện với nó và kể cho gia đình nhưng em can các mẹ ạ. E sợ nó làm liều.
Bây giờ em và chồng chán nản kinh khủng các mẹ ạ. Cả 2 đang bế tắc k biết nên làm thế nào. Em gái chồng em thì vẫn k hay biết thấy chồng e ở đâu cũng sà đến ôm.