E & chồng bằng tuổi (32) cưới nhau gần 6 năm, 2 con 5ages. Cuộc sống không dư dã nhiều nhưng hạnh phúc như bao gia đình khác.
- E làm cty quảng cáo, ck mở cty riêng cũng khá ổn định. CS đã thay đổi sau gần 1 năm nay từ khi xuất hiện NT3 từ phía e, 1 em trai nhỏ hơn e 3 tuổi, vì làm chung nên tụi e thường trao đổi cv, đi ăn uống chung cả team với nhau. CK e ko đồng ý và ghen, e chấm dứt mối quan hệ đó, chấm dứt cả cv đang làm vì ck e lên cty la lối và đòi đánh cả em trai ấy.
- Tháng 9, vc e ít trao đổi hơn , xxx với nhau như cơm lạnh canh nhạt, có lần đánh e và chửi e là "con đ...", cuối tháng 9 thì nói muốn li hôn vì ko còn tình cảm, muốn tập trung vào làm việc kiếm $ nuôi con. E ngỡ ngàng, e nghĩ có nhiều việc xảy ra a hiểu lầm, và e cũng nhận ra e quá bù đầu bù cổ cho cv, con cái (2 đứa sinh đôi) e đã lơ là với anh ấy, e hỏi a suy nghĩ kỹ, if vc có mâu thuẫn mình cùng bàn bạc để tìm hướng giải quyết, li hôn ko phải là cách tốt nhất với ~ đứa con. A ấy hứa đến Tết sẽ có câu trả lời!
- Tháng 10: vẫn đi về như 1 cái bóng, ko cơm nước ở nhà, tối đóng cửa phòng làm j trong đó, đi cafe khuya thường xuyên. Vk vẫn ko nghi ngờ, muốn a ấy có khoảng lặng ko dồn ép anh ấy
-Đầu t11: như có 1 phép mầu khiến e biết nhiều việc nghi ngờ anh có NT3, e đã đến nhà cô ta, đứng trước cổng nhà nó và tin mình sẽ gặp điều j đó, đúng 18h ngày 3.11, e gặp ck e đưa cô ta về đầu hẻm. Họ ko thấy e, e đến nhà nói chuyện với NT3, cô ấy tưởng 2vc e li di rồi nên mới quen chứ cô ấy hiểu nỗi khổ ck ngoại tình gd đỗ vỡ như thế nào (ck cô ta ngoại tình), nắm tay e chân thành bảo cô ta cũng bị lừa, nên cô ta sẽ biết làm gì. Em lại tin và đi về, ko 1 cái tát, ko 1 câu sỉ vả!
NT3: Ngoại hình kém, lớn hơn e 6tuoi, có 1 con gái = con e. Mấy đứa nhỏ hay qua chơi với nhau vì ck cô ta là ....bạn thân của ck e