Chuyện là sáng nay em đi ăn sáng, ngồi bên cạnh bàn em là 2 mẹ con nhà nọ, cô này khoảng 45-50 tuổi, trong lúc chờ đồ ăn bà cô này gọi điện buôn chuyện với bà bạn già. Vì đặc tính địa phương nên dân ở đây nói khá to, còn kèm theo mấy cái từ đ*o thì không biết có phải do phương ngữ ở đây không nữa :-?:-?.
Câu chuyện bắt đầu bằng việc bà cô này bán cho bạn già cái điện thoại gần 3 triệu, chắc đầu dây bên kia nói cái điện thoại đó giá 2 triệu thôi, thế là bà cô này chửi toáng lên:
- Cái loại chúng nó ngu ấy, đ*o biết cái gì mà cũng nói, cái điện thoại ấy em mua gần chỉ vàng của em, điện thoại mua 2 triệu 6, cường lực 80 nghìn, ốp lưng 140 nghìn, cộng lại xem bao nhiêu mà bảo 2 triệu, giờ chị chỉ việc dùng thôi.
Em nghĩ cũng thấy buồn cười, ai đó chả biết gì thì phán như thánh ấy, điện thoại người ta mua bao nhiêu kệ cha người ta, phán làm gì cho bị chửi oan. Qua đó em rút được bài học chuyện của người ta kệ cha người ta, đừng rảnh hơi mà đi phán lung tung, có lúc bị đào mả lên chẳng biết.
Xong chuyện điện thoại thì bà cô tiếp:
- Hôm qua em tức lắm chị ạ, em bảo với nó là: ông bao nhiêu tuổi rồi mà ông lại nói như thế, cháu tôi tôi dạy việc gì ông phải nói.
Bên kia nói gì đó, chạm đúng cơn của bà cô này, bả lại tiếp:
- Hôm nay em tức quá, không đi là nữa, hôm nay cầm 5 triệu đi tiêu gần hết rồi (mới gần 8h sáng mà đã tiêu gần hết 5 triệu rồi???) đ*o thèm đi làm nữa, cái thứ bố chồng khốn nạn, 90 tuổi rồi mà ăn nói hồ đồ, ai lại đi nói con dâu như thế, đồ súc sinh!
Em ngồi nghe hết câu chuyện mà ngao ngán, nom bà cô này cũng có vẻ sáng sủa, điện thoại smartphone, móng tay móng chân đỏ chóe, mà sao ăn nói giống tối cũng sủa thế nhỉ? Ta nói đừng vạch áo cho người xem lưng, nhưng bà cô này là vạch sang cả ngực cho thiên hạ xem rồi. Mà thằng con bả (chắc cũng ngoài 20 tuổi) ngồi nghe mẹ nói chuyện mà cứ tỉnh bơ, cảm giác như nó quá quen thuộc với chuyện này rồi. Em không rõ chuyện nhà bả là như thế nào, nhưng đối với bố mẹ mình hay bố mẹ chồng chồng hay người lớn tuổi dù có bức xúc, có giận gì đi chăng nữa cũng không nên mang chuyện ra chỗ đông người mà nói như vậy được. Có những ông bố bà mẹ như thế này thì thế hệ sau lại hỏng mất rồi.:(:(:(