Tôi đã có chồng và 01 con trai gần 2 tuổi, đang là nhân viên tại một trường học của một thành phố nhỏ ven biển, là một cô người con của một vùng quê nghèo đầy nắng và gió.


Chồng là một người lớn hơn tôi 6 tuổi, người quê ở một tỉnh phía bắc vào sinh sống ở thành phố này.


Xin được kể về cuộc sống của tôi:


Là một người nhan sắc cũng được xem là bình thường, cao ráo, hiền lành theo như nhiều người nhận xét, đã thích và yêu một người bạn trai cùng lớp cấp 3 nhưng sau đó lại chia tay, chỉ dừng lại ở một tình yêu trong sang của tuổi học trò. Khi tôt nghiệp cấp 3 mỗi đứa một nơi nên cũng ít khi gặp lại nhau. Đến bây giờ người bạn đó đã có gia đình, cũng đang sống cùng thành phố với tôi.


Khi học đại học tôi cũng có quen vài người nhưng chỉ dừng lại ở chuyện bạn bè thôi chứ không tiến tới vì tôi xác định tôi không lập nghiệp nơi đây mà sẽ về quê lập nghiệp. Khi ra trường tôi may mắn được giúp đỡ về công tác tại một trường học tại thành phố cách nhà tôi hơn 200km cho đến bây giờ.


Và rồi tôi quen anh là chồng tôi bây giờ khi đi chơi cùng đứa bạn thân, mà anh là bạn trong nhóm đó. Tôi thích anh từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng vì bản tính nhút nhát nên tôi không biểu hiện ra ngoài. Tôi nghe bạn tôi nói a cũng đang tìm hiểu ai đó nên cũng càng không dám biểu lộ gì cho moi người biết tôi thích a. A là người không cao, chỉ bằng tôi, nước da trắng, mũi cao, đôi mắt đẹp( tôi nghĩ ai gặp a cũng rất dễ cảm mến), tôi chỉ biết thông tin của a quan con bạn tôi kể. Vì lúc đó tôi không tự tin vì tôi nghĩ không bằng a về bề ngoài. Cho đến một buổi tối đi chơi với con bạn về( ngày chưa lấy chồng tôi với con bạn suốt ngày gặp nhau để tám chuyện) thì nhận được tin nhắn từ một số máy lạ, đó là a. Tôi vui mừng phải biết và cảm thấy mình vinh dự khi được a để mắt tới mà nhắn tin.


A nhắn tin muốn làm bạn khiến tôi bất ngờ va vui sướng. A ít khi kể về a, về gia đình a cho tôi biết mà tôi cũng nghĩ chỉ là bạn bè nên không tiện hỏi. sau đó nghe con bạn kể a hay nói chuyện với nó và biết về tôi vì công việc tôi đang làm ổn định, lại hợp tuổi nên a quyết định tìm hiểu tôi.