Tôi viết lên đây vài dòng mong được sư chia sẽ của các anh chị.


Tôi 29 tuổi, bạn gái tôi kém tôi 1 tuổi. Chúng tôi dự định tháng 5 này sẽ đám cưoí, tuy nhiên chuyện tình cảm của chúng tôi có sự trục trặc.


Tôi là nhân viên ngân hàng, thu nhập cũng ổn định. Tuy nhiên, trong năm qua do cùng làm ăn với bạn bè mà tôi thất bại và cũng dẫn đến một khoản lỗ lớn. Bạn gái tôi biết điều đó. Tuy nhiên, tôi cũng cố gắng chuẩn bị cho đám cưới thật tươm tất vì tôi biết đám cưới là chuyện cả đời mới có một lần và đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ. Tôi không muốn vì chuyện làm ăn thất bại mà dẫn đến đám cưới sơ sài, làm cô ấy mặc cảm so với bạn bè và người thân. Tuy nhiên, để làm được điều đó tôi cũng đã phải nỗ lực rất nhiều vì hoàn cảnh kinh tế cũng không phải là quá khá giả. Chi phí đám cưới phía nhà trai tôi cũng đã chuẩn bị tươm tất nhưng dường như bạn gái tôi không hài lòng với nhũng gì mà tôi chuẩn bị.


Cô ấy luôn bóng gió và muốn làm cho đám cưới to lớn hơn mà thật sự nếu phải gánh thêm những chi phí đó, tôi cũng thật sự khó khăn. Cô ấy luôn muốn phải đãi ăn thế này, thế khác, phải thuê áo cưới ở những chỗ tương đối đắc tiền, yêu cầu gia đình tôi phải chịu chi phí thuê xe cho gia đình cô ấy vào đám cưới (vì nhà tôi và cô ấy khác tỉnh trong khi gia đình tôi cũng đã sẵn sàng thuê khách sạn để gia đình cô ấy nghỉ trước khi rước dâu). Tôi thì mong muốn đám cưới là niềm vui, không phải là gánh nặng cho tôi sau này vì tính tôi thì có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, không sỉ diện.


Tôi thật sự buồn vì lẽ ra khi cô ấy biết tôi khó khăn nhưng vẫn nỗ lực lo chu toàn đám cưới thì cô ấy nên hiểu và thông cảm, đồng thời chia sẽ với tôi. VÀ vì vậy tôi đang muốn dừng lại vì tôi thấy cô ấy yêu cầu và đòi hỏi quá nhiều trong khi tôi cũng có nhiều khó khăn