Nó phải lập một cái nick mới toe này, vì nick cũ nó cũng khá nổi tiếng, chắc nhiều ng biết nó, nhiều bạn bè của nó cũng biết nick đó. Chẳng phải có gì xấu xa, mà nó muốn giấu một góc khuất trong cuộc đời nó với những ng biết nó, nhưng lại muốn mượn diễn đàn để trút bầu tâm sự cùng nó, viết cho riêng nó, vì nó chả có ai cả ngoài cái diễn đàn ảo này.
Nó gần 40 rồi, ngoại hình cũng chả đến nỗi nào, tiền bạc cũng nhìn lên chả bằng ai, nhìn xuống nhiều ng k bằng nó, nhưng tình cảm thì nó buồn, thật buồn. Nhiều khi k muốn khóc mà nước mắt cứ lã chã tuôn một cách tự nhiên như vô thức.