Lại sign in vào nick này, mỗi lan mình sign in vào nick này là lúc đó tâm trạng mình không bình thường, mình chỉ muốn viết , viết ra cho nhẹ lòng, mình đã nhiều lần gửi cho anh những dòng mình viết, nhưng anh không đọc anh cho đó là nhảm nhí và mãi mãi anh không bao h hiểu được tâm trạng của emTại sao mình lại dẫn đến tâm trạng này nhỉ, mình đánh mất chính mình, 1 cô gái tự lập, vui tươi hay cười để sau 6 năm làm vợ anh, mình trở thành 1 người nhút nhát, khôgn tự tin, nói cái gì cũng cảm thấy khó khăn, nhất là nói chuyện với anh, sao mỗi lần em muốn nói với anh 1 vấn đề gì sao em cảm thấy khó thế,muốn chia sẻ với anh 1 cấi điều gì cũng cứ nghẹn lại không nói được, vì nói ra anh có hưởng ứng đâu, nói ra anh cũng chả chia sẻ những gì trong lòng anh, anh cũng dần dần, chả nói cho em biết những gì mà anh suy nghĩ trong lòng nữa,anh đi đâu làm gì cũng chả nói cho em biết nữa, em có biết thông qua mọi người thì anh cũng ừ hữ nói cho xong chuyện, ngay như hôm qua thôi, anh đi về muộn cũng chả nói với em là anh đi đâu,anh cũng chả tôn trọng em nữa mất rồi, anh hay cáu với em, cứ coi em như cái gì đó để trút giận, em muốn quên anh đi, cứ coi nhu anh chỉ là người sống trọ trong cùng 1 nhà thôi, vì em quan tâm đến anh nhiều quá , lo lắng quá nên anh cảm thấy bình thường đúng không, em đẫ tự nhủ bao lần là mặc kệ không phải để ý đến anh nữa, nhưng tính em là vậy em thích chăm chút cho anh, em muốn nấu cơm cho anh, em có thể sẵn sàng buổi đêm đang ngủ có thể dậy nấu cho anh 1 bát mỳ khi anh đang xem đá bóng, em cho đi nhiều thế, nhưng nhận lại thì là cái gì, đó là sự hờ hững vô tư của anh, nhà mính 3 , 4 tháng nay, công việc cuả anh khó khăn, không có đồng nào đưa về cho em ,mọi việc giỗ hỷ, ốm đau cuả con, một mình em xoay xở, anh không hỏi em lấy 1 câu, em vừa đi học vừa đi làm, không bao h hỏi em lấy 1 câu có mệt khôngcác mẹ ơi em mệt mỏi quá, em muốn buông xuôi quá, em muốn không quan tâm để ý hỏi han nữa, nhưng nếu cứ như vậy thì có còn là gia đình không, nếu em mà không nói chuyện anh cũng sẵn sàng không nói cho dù đó là 1 tuần hay 1 tháng, hay là em cứ lờ đi nhỉ, nếu mà em cứ lờ đi thì gia đình mình có tan vỡ không, vì càng ngày em càng cảm thấy chúng mình không còn đi chung trên 1 con đường nữa rồi, em muốn níu kéo lại, bởi vì em vẫn còn yêu anh, chứ còn tung hê thi dơn giản quáem thật sự là cảm thấy met mỏi và ngột ngạt trong ngôi nhà của chính mình