Em có người bạn mời sang làm ở công ty của nó, mức lương khá hấp dẫn (khoảng 6-7M) trong khi mức lương hiện tại của em là 4M. Nghe nó nói vậy em cũng khoái lắm, vì cải thiện được chi tiêu trong gia đinh, nhưng về suy nghĩ về điều kiện và hoàn cảnh gia đình mình có nhiều vấn đến cần phải cân nhắc, chính vì thế mà em chưa đưa ra được quyết định cuối cùng, em nói sơ qua nhờ các chị tư vấn giúp.


Công việc hiện tại của em tuy lương không cao nhưng được cái thời gian thoải mái, em có thể đi muộn hoặc về sớm một chút cũng không vấn đề gì. Vì có con nhỏ nên như thế với em là khá thuận lợi vì em còn đưa con đi học và đón con về nên hay đến muộn về sớm. Hơn nữa nhà em không có GV, chỉ có mỗi 2 VC và bé con thôi nên việc nhà cũng khá bận (vì chồng k giúp gì).


Chồng em là một người cực kỳ khó tính và ích kỷ, nhà có 2VC nhưng hầu như anh chẳng giúp em đựoc gì, lại còn hay cáu gắt khiến em thường xuyên bị ức chế . Tóm lại là việc nhà là vào tay em hết. Công việc hiện tại khá nhàn rỗi vì thế việc gia đình con cái em chu toàn hết mà anh vẫn chửi bới như thường (thành thói quen rồi).


Như vậy xem ra với công việc hiện tại thì em có thể giảm bớt được một phần căng thẳng vì áp lực công việc gần như k có, chỉ có áp lực từ phía chồng vì chồng khó tính, ích kỷ, đọc đoán…


Nếu như em đồng ý chuyển sang chỗ mới làm thì:


+ Chỗ làm mới xa hơn


+ em phải đi làm và về đúng giờ, vì là lính mới mà và chắc chắn công việc sẽ vất vả hơn vì lương cao ai cho ngồi không. Như thế thì k thể đưa con đi học buổi sáng hay đón con về được (buổi sáng khoảng 7hkém phải ra khỏi nhà, chiêù khoảng 6h tối mới về đến nhà). Nhờ chồng giúp thì gần như k tưởng, chỉ đột xuất 1 vài hôm thì được còn lâu dài chắc chắn k, lại còn bị cằn nhằn…


+ Về đến nhà muộn rồi nhưng việc nhà vẫn đến tay em, vất vả thì em k ngại nhưng chồng k tâm lý và k giúp đỡ sẽ rất ức chế và tủi thân, chuyện này không thể kéo dài được… Thêm nữa anh ta hay ghen, nhiều khi vô cớ nên nếu mình bận rộn chưa chắc đã thông cảm mà có khi còn nói ra nói vào…


Chính vì lý do đó, chủ yếu là từ phía chồng chứ k phải vì em ngại vất vả, mà em không biết mình nên đồng ý chuyển công tác hay thôi ở lại cơ quan cũ.


Chuyện này em cũng chưa nói với chồng em, em nhờ các chị tư vấn cho em nên như thế nào với ạ. Gấp lắm vì bạn em bảo phải trả lời trong vòng 2, 3 ngày thôi.