Cái nhìn của người thứ 4!


Mùng 9 tết 2017: Cái kết sau bao nhiêu ngày tò mò , sếp tui cùng cô bồ nhí bị bắt quả tang ngay trong khách sạn! Đay chưa phải là kết thúc đâu


Câu chuyện là như thế nào à? Để tui kể bạn nghe nhé, nghe theo cái nhìn của người thứ 4, là 1 người ngoài rãnh rỗi


Năm 2017 này, tôi vào làm 1 cty mới


Cty là 1 môi trường năng động và rất rất nhiều nhân viên nhiệt huyết nhất là các em gái trẻ đẹp gái


Sếp tui giám đốc sàn, tôi miêu tả thế này nhé: sếp ốm, gương mặt điển trai, khá thu hút, điểm mạnh nhất của sếp là tháng kiếm được cả trăm triệu. Sếp có vợ là giám đốc ngân hàng chi nhánh gì đó tôi cũng ko để ý, cùng thêm 2 đứa con trai, đứa nhỏ nhất chưa đầy 1 tuổi


Ôi! 1 gia đình như mơ, sung túc, giàu có. Tôi từng nghĩ vậy đó cho đến khi trông thấy sếp đi cùng với 1 em nhân viên vào khách sạn trong giờ nghỉ trưa


Xong luôn hình tượng, cty đồn ầm lên, cô nhân viên ấy còn chẳng ngại ngùng khi để hình 2 người lên màn hình điện thoại, hay lên bàn sếp ngủ , còn nói chuyện với các nhân viên khác bằng giọng bà chủ


Điều đắng lòng hơn là cô nhân viên này lại là bạn rất thân với vợ sếp , rồi chuyện gì tới thì tới, lỗi ở bạn thân thôi, cuối cùng cướp chồng người ta mà không hề tỏ ra tội lỗi 1 chút nào, trong khi con trai sếp chưa đầy năm


Vây mới nói, ngày xưa 2 vc sếp tui khổ lắm, cuộc sống cơ cực, nhưng được cái có nhau, khi đồng tiền dư giả thì chồng sinh hư


Vào cái ngày mùng 9 tết năm 2017 đó, vợ sếp thuê người theo dõi và bắt tại trận 2 người trong khách sạn. Đau không gì bằng khi nhỏ nhân viên thân thiết ngày xưa xưng chị em nay nhào vào đánh vợ sếp cứ như người thứ 3 là vợ sếp ấy, đã thế sếp tôi còn chỉ mặt mà nói: cô mà làm gì nó, tôi giết cô


Ôi giời ơi, người phụ nữ đã cùng gầy dựng gia đình ngày xưa, đã theo sếp từ 2 bàn tay trắng , đẻ 2 đứa con trai , đứa út còn chưa đến 1 tuổi mà nay chính người mình nằm hằng đêm, người ngày xưa theo đuổi mình cả năm để cưới được mình lại đang vì 1 cô em xanh mơn mởn mà đá văng cái gia đình gầy dựng đó


Tôi chỉ là người ngoài, và thật tôi không thể hiểu cảm xúc của sếp nhưng tôi dám chắc sẽ có luật nhân quả dành cho những người như vậy