Chào các mẹ, các bố và các bạn...!


Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày em biết tin ck mình có bồ. Mà đây không phải lần đầu các mẹ ạ. Đây là lần thứ 3 bồ của ck nhắn tin cho em và cũng là ngừoi thứ 3 (trước đó đã có 2 con bồ e tạm gọi là số 1 và số 2) cũng đã từng nhắn tin gọi điện cho e). Ngoài 3 ngừoi này (chủ động nhắn tin thông báo cho e thì những con khác bên ngoài e không đếm). Con bồ số 1 e gọi là CON ĐĨ GIÀ MỒM (vì công nhận e nó trơ trẽn và già mồm lắm các mẹ ạ). Con bồ thứ 2 e tạm gọi là CON ĐĨ ĐÁNG THƯƠNG (sau khi nghe chuyện của e nó thì các mẹ dẽ thấy e cũng đáng thương lắm). Còn con bồ số 3 e gọi là CON ĐĨ NGÂY THƠ (sau khi đọc tin nhắn các mẹ sẽ thấy e nó ngây thơ hồn nhiên như cô tiên lắm ạ) Đến hôm nay e vẫn chưa nguôi bức xúc, thật sự e rất muốn xả. Xin phép các mẹ cho e được xả nỗi bức xúc này. Giữ trong lòng thật là khó chịu. Nói ra có lẽ sẽ thoải mái hơn dù rằng e biết vạch áo cho ngừoi xem lưng chả hay ho tí nào. Nhưng kệ. Vì e đã xác định cho thằng khốn nạn đó ra rìa rồi các mẹ ạ.


Xin phép các mẹ cho em được dùng ngôn ngữ đời thường diễn tả vì em văn không được tốt cho lắm.


Haizzzzz......!! chuyện là thế này các mẹ ạ. Cách đây 3 hôm e có nhận được tin nhắn từ ngừoi lạ trên fb xưng là bồ của ck e (vì e để chế độ lọc tin nhắn các mẹ ạ). E xin được gọi e nó là CON ĐĨ NGÂY THƠ ạ ( vì sao gọi e nó là ngây thơ e sẽ kèm tin nhắn các mẹ đọc sẽ hiểu, bởi e ngây thơ hồn nhiên như cô tiên >>>3333 cho e được cừoi một chút. E không trách e nó vì thiết nghĩ e nó cũng chỉ bị ck e lừa thôi các mẹ ạ. E nó sn 99 và đang học phổ thông... nhưng e nó vẫn là đĩ vì biết a ta có vk mà vẫn lao vào như con thiêu thân).


Haizzzz.....!!!!!


Cuộc đời e đúng là chuỗi ngày thú vị với các con phò của ck. Khi e kể những câu chuyện này nhiều mẹ sẽ nghĩ sao e có thể kể với giọng lạc quan và như một niềm tự hào để khoe khoang được. Xin thưa các mẹ là nếu ai rơi vào hoàn cảnh của e thì không ai có thể vui nổi. Em cũng vậy. E đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc buồn chán thất vọng, khóc lóc, đau khổ, chịu đựng và những chuỗi ngày tồi tệ... để rồi cơ thể héo mòn. Và ngày hôm nay e đa quyết định chấm dứt tất cả để tìm lại chính mình, làm lại từ đầu và e mong những ai rơi vào hoàn cảnh như e thì hãy mạnh mẽ và quyết đoán để trừng trị những kẻ khốn nạn, còn nhưng ai chưa bước chân vào hôn nhân thì hãy sáng suốt tìm hiểu kỹ để không phải hối hận như e.


Câu chuyện thứ nhất: CON ĐĨ GIÀ MỒM


em phát hiện ck e cặp với con phò này sau khi e cứoi được 1 tháng. Cô ta là một trong số n nyc của ck em. Đúng là trách mình dễ tin ngừoi. mẹ nào bảo e ngu e cũng nhận vì e đã quá ngu ngơ tin ngừoi. E và ck quen nhau qua một ngừoi thân. Khi mới quen em được nghe ngừoi ta nói a sống chân thành, tốt tính, tình cảm, có công viẹc ổn định, nói chung đủ tiêu chuản làm một ngừoi ck ( e cũng công nhạn ngoài tính trăng hoa ra thì a ta cũng tốt tính thật). Khi bọn e cưới rồi a ta vẫn liên lạc với con đĩ kia và khi e phát hiện e cũng giận dỗi các kiểu rồi a ta xin tha thứ hứa hẹn này nọ, nhưng rồi lại đâu vào đó. Đến sau này e vẫn biết ck e và cô ta vẫn qua lại nên e mệt mỏi e chả buồn nói. E học cách bớt để ý a ta hơn, không kiểm tra đt, a ta đi đâu cũng bớt quan tâm và e học cách sống vì mình. Công nhận thời gian đó e sống vui vẻ, vk ck cũng hoà đồng hơn. Rồi sau đó e có bầu, phải nói là a ta phấn khởi nhường nào ( chắc vì a ta đc lên chức bố). khi e mang bầu a ta cũng chăm sóc chiều chuộng e đủ kiểu, nửa đêm e thèm cái gì a ta vẫn đi mua bằng được, quần áo e a ta chủ động giặt, nấu cơm rửa bát quét nhà a ta cũng không cho e động vào. Nhưng....??? ngựa quen đường cũ,,, rồi e lại đọc được tin nhắn a ta vs con phò đó qua lại. Con kia còn trơ trẽn nhắn tin cho e nói e không biết giữ ck các mẹ ah (xin thưa với các mẹ là một khi nó đã muốn đu thì có giữ bằng trời cũng chả được). Em thì tính cũng hiền lành, e không thích tranh cãi và k quen chửi tục (điều này e thấy mình thật yếu thế). Từ khi biết chuyện đó e đã tự nhủ không coi a ta là ck nữa, mặc kệ, e nghĩ đến đứa con trong bụng và vui vẻ sống tiếp. e bơ a ta đi... e cũng không quan tâm a ta đi vs cô ả hay cô nào nữa.


Đó là câu chuyện thứ nhất các mẹ ạ.


Câu chuyện thứ 2 : Chuyện về CON ĐĨ ĐÁNG THƯƠNG


Đó là khi chỉ còn 2 tuần nữa là e sinh con thì