Chuyện chia tay rồi nhưng vẫn sống chung. Mong các mẹ EQ cao hãy giúp đỡ em vụ này !
Em xin kể câu chuyện của em. Em và ngy đều là du học sinh bên Nhật, sang đây bọn em mới quen nhau. Nhận xét về a ấy( theo cảm nhận của em và ng thân bạn bè của a ấy): là một ng đàn ông trầm tính, hiền lành, nội tâm,nói ít làm nhiều. Tình cảm của a ấy rất chân thành và mộc mạc,trong sáng và thành thật,a ấy thương e rất nhiều và a ấy làm nhiều hơn nói. Trước em a ấy có yêu 1 cô bé gần nhà gần 2 năm,họ yêu nhg chỉ hay nt gđ vì hồi đó a ấy đi học xa nhà, yêu em là người đầu tiên a ấy biết hôn,biết tiếp xúc gần gũi cơ thể ,biết xxx. Sau khi yêu nhau được 1 thời gian chính e là ng chủ động đề nghị sống chung. 1 là bọn e vừa đi học vừa đi làm cả đêm cả ngày vất vả, yêu e lại phải gặp gỡ đón đưa nên e ko muốn a ấy vất vả nthe. 2 là e muốn chăm sóc những bữa cơm cho a ấy đầy đủ hơn, ko ăn linh tinh lại ko có sức đi làm. 3 là giúp a ấy tiết kiệm chi tiêu để có tiền gửi trả nợ bme do bme cắm nhà để có tiền cho a ấy đi Nhật mà h a ấy chưa gửi trả về cho bme đồng nào.4 là muốn 2 đứa có ko gian riêng. Sau khi về ở chung, a ấy rất thương em, chia sẻ mọi cv trong nhà cùng e, a ấy rất tinh tế nên thường để ý trong nhà thiếu hụt gì thì mua sắm, cơm nước bát đũa nhà cứ rảnh là a ấy làm. A ấy tinh tế cả trong ch tình cảm,lo lắng cho e từng ch nhỏ nhặt 1 và rất thiết thực. Lặng lẽ dành những điều tốt đẹp nhất đến cho em,kể cả lúc e giận dỗi, a ấy cũng lặng lẽ qtam tới em. Nhận xét về e: một đứa có IQ khá cao nhg EQ thấp, bướng,cố chấp, nóng tính,lắm mồm,thích kiểm soát,thích làm bảo mẫu ép ngy làm những thứ mình cho là tốt,hay suy diễn, suy nghĩ tiêu cực,và đặc biệt luỵ tình( e biết điều này khi đọc dc topic về EQ). Yêu a ấy, thấy a ấy yêu mình vậy nên khá bất cần. Ch bé tí cũng dằn dỗi,khóc lóc,a ấy xin lỗi thì ko chịu xong a ấy im lặng đi đâu đó r khi về sẽ vui vẻ bt với em. Nhưng tính e lại kiểu muốn được nài nỉ xin lỗi, giải thích các kiểu. Thấy a ấy im lặng thế lại ầm lên xong lôi đủ thứ ch ra nói,rồi suy diễn r lôi ch quá khứ ra,có khi bịa thêm ra,rồi kể công.... chưa kể có lần hạ bệ a ấy có IQ thấp hơn, lúc đó e nói say mê lắm:(((. Những lần như thế a ấy chỉ ngồi im nghe, cạy miệng ko nói nửa lời,e ép các kiểu nhất định ko nói,e doạ chia tay thì những lần đầu a ấy khóc và bảo chấp nhận vì thấy e khổ thế a ấy ko muốn. Trc quen e thấy e hay cười nói, h yêu e,đã cố gắng vì e rất nhiều, nhg ko hiểu sao vẫn làm e khóc lóc mệt như thế,nên a ấy rút lui. E lại sợ lại bảo thôi bỏ qua,làm hoà.
Rồi sau đó, liên tục nhiều vụ như thế, e vẫn cứ nói cho sướng miệng,kể công đã từng giúp a ấy tiền nong, hạ bê,chê bai công việc a ấy ko bằng em, ko giúp dc bme,ghen tuông với ngy cũ của a ấy, ghen với ng con gái a ấy chơi thân trên chỗ làm... A ấy lại im lặng và khóc, a ấy nói là tại sao e nghi ngờ tc của a ấy, a ấy chưa khóc vì ai như vì e, a ấy chưa 1 lần nặng lời với e mà sao e cứ làm khổ bản thân khổ a ấy khi mà a ấy đã xl r. Yêu là phải thương phải qtam tới nhau mà. Lúc đó e lại sợ lại xin lỗi. Thực ra sau những lần đó e đã biết sợ và hiểu lời a ấy nói. Nhưng những lần sau e ko kiểm soát dc cơn nóng giận của mình.Còn có lần e và ngy cũ a ấy đã gđ nc với nhau vì việc e ko hài lòng khi suốt ngày cô ấy kban,cmt và nt fb cho a ấy, a ấy cũng có mặt ở đó. Sau đó e có vào fb a ấy để chặn fb cô kia . Cứ như vậy r đến 1 ngày, sau khi e đã nói sướng miệng xong thì e có hỏi a ấy là: giờ tc của a ntn? A ấy nghĩ 1 lúc rồi nói: A hết yêu e r. E khá sốc nhg nghĩ là a ấy bực lên nói thế thôi nên cũng sẵng giọng: thế thì chấm dứt. Xong a ấy đi ngủ còn e cứ hằn học cả đêm. Thấy a ấy ngủ ngon, e nghĩ tức nên nghĩ ra trò bật điều hoà thật lạnh xong đắp chăn 1 mình. A ấy lạnh quá thì tỉnh dậy xong tìm điều khiển điều hoà thì ko thấy nên kéo chăn đắp cùng. Mục đích e muốn a ấy ôm e xong làm hoà nên giả vờ kéo chăn quấn vào ng, a ấy đã rất bực ( lần đầu tiên e thấy a ấy bực nthe), sau đó a ấy dập tắt ổ nguồn và ngồi dậy xem bóng đá cả đêm,e sợ quá nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau e gọi a ấy dậy đi học nhg a ấy nhất định ko dậy và tỏ thái độ phớt lờ e, e giả vờ ko biết vụ điều hoà hqua xong kéo a ấy đi học, a ấy ko thèm nói với e câu nào mà lặng lẽ làm, e lải nhải bên tai,a ấy cũng kệ,còn đeo tai phone nghe nhạc, e ức giật tai nghe ra,a ấy cũng chỉ cười khẩy 1 cái. Hôm đó là ngày 20/10, trc lúc cãi nhau a ấy có nói xin nghỉ làm ngày này để mua đồ cho em do ngày nào cũng đi làm tới đêm, ko có thời gian mua dc gì tử tế cho em, em nghe mà rất cảm động nhg ko thể hiện điều đó. Nói chung là trc khi xảy ra vụ cãi nhau, tc a ấy vẫn y nguyên như thuở ban đầu. Hôm 20/10 đó a ấy vẫn giữ nguyên lời hứa đi mua đồ tặng em. E ở nhà mặt ủ dột sầu thảm,lúc về a ấy vẫn cười và nói tặng e dây chuyền và mua những đồ e thích ăn. E có cảm ơn nhg mặt vẫn buồn, chỉ bảo a ấy ngủ đi vì đêm qua ko ngủ r. Đến chiều tối e có gọi a ấy dậy để cùng đi siêu thị mua đồ ăn, thì thấy a ấy khác hẳn, e có nói ch làm hoà, r kéo tay a ấy khoác vai e nhưng mọi thứ rất gượng gạo, a ấy im lặng. E cứ cố pha trò r nài nỉ các kiểu, nhg càng lúc a ấy càng dứt khoát tránh né e,e ôm e hôn a ấy đều gỡ em ra. E làm đủ các trò nhưng a ấy đều lạnh lùng như thế, rồi e nằm khóc, một lúc sau a ấy lên tiếng nói e đừng khóc nữa, e nín luôn. Rồi a ấy bảo giờ chỉ muốn là bạn thôi, chuyện tc làm a ấy quá mệt r, a ấy chưa giúp dc gì cho bme, giờ chỉ muốn tập trung đi làm kiếm tiền giúp bme thôi. E lại tiếp tục nài nỉ nói ch tc có lúc sẽ thấy chán nhau nhưng nếu cùng nhau vượt qua thì sẽ ở bên nhau lâu dài. Nhưng a ấy vẫn quả quyết rằng a ấy hiểu tc của a ấy ntn,và nếu e tiếp tục nài nỉ ntnay thì a ấy sẽ ko sống ở đây với e nữa, nên e hãy chấp nhận làm bạn bè ( a ấy biết e rất sợ sống 1 mình trong căn phòng đó), lúc đó e đã chấp nhận đề nghị của a ấy nhưng vẫn hi vọng chỉ là a ấy đang giận thôi. Những ngày sau đó thì a ấy vẫn qtam tới em,thương em, nhưng a ấy cố gắng tránh né va chạm với em, đi ngủ thường quay đi, mặc quần áo dài và ko thay quần áo trước mặt em nữa. Những ngày đó e cố gắng chăm sóc a ấy hơn, e cảm nhận a ấy đã nguôi ngoai phần nào.Em có tật xấu là hay soi mói đt của a ấy,đọc trộm tn ( a ấy ghét nhất là ai hay đọc trộm tn hay động vào đồ riêng tư của a ấy,a ấy từng nói với e nthe r) thì phát hiện a ấy có liên lạc lại với ngy cũ, nội dung ntn thì e ko biết vì họ gđ cho nhau. E vô cùng buồn nhg im lặng giả vờ ko biết,cố gắng chăm sóc a ấy để a ấy hiểu tấm lòng của em. Đến 1 hôm, em lại đọc trộm tn thì phát hiện hôm qua a ấy dc nghỉ làm và đi chơi với chị làm cùng quán nhg nói dối e là đi làm. E đã nghĩ là hoá ra a ấy có tc với ng bên này chứ ko phải cô ngy cũ bên Việt Nam!. E sốc quá vì nghĩ bị cắm sừng nên nt cho ngy cũ của a ấy với nội dung kiểu cùng chung cảnh ngộ là ngy cũ,cô ta còn bảo: giờ chị hiểu r chứ, sáng mắt r chứ, a ấy là ng nthe đấy, giờ tôi có ng khác r...:((. Xong e còn nt gd cho cái chị làm cùng quán với a ấy để xác thực vì e nghĩ nếu c ấy có tình cảm với ngy e thì c ấy sẽ nói chứ ko việc gì giấu e, thì chỉ ấy bảo c là bạn bè. Sau đó e nguôi ngoai, a ấy thì vẫn giữ thói quen chờ đợi em đi làm về cùng hoặc quan tâm tới em. Nhưng đến hôm sau, cô ngy cũ gđ và kể a ấy nghe ch e nt cho cô ấy, nói là e bảo a ấy là loại sở khanh. A ấy đã rất tức giận e và thay pass đt, nhưng ko nói với e lời nào,chỉ lạnh nhạt và im lặng,( trước đó có lần cô e họ a ấy nt nc với a ấy kể là mẹ a ấy có nhờ nó hỏi cô ngy cũ có chịu chờ a ấy đi Nhật về ko, mẹ a ấy ko biết chuyện a ấy đã ctay cô ta và quen e r. A ấy có hỏi lại là có vẻ mẹ a ấy thích cô kia nhỉ?), kể từ lúc đó họ nt gđ và quay lại với nhau,a ấy nói với cô kia rằng: a ấy thực sự chưa quên nó vì tc với nó là tc chân thành mộc mạc, còn e khiến a ấy mệt mỏi, a ấy đã ctay và ko còn liên quan tới e nữa rồi, h a ấy chỉ muốn về Việt Nam! Để được gặp cô ấy và h sẽ tập trung đi làm để kiếm tiền gửi cho bme và về lấy cô ấy ( sau này e vẫn giữ thói xấu đọc trộm tn nên biết, còn pass thì e thuộc loại thông minh nên biết được). Em xin kể sơ lược qua về cô ngy cũ: họ yêu nhau từ khi ở Việt Nam,họ ở gần nhà nhau,!,sau khi sang Nhật thì tc nhạt dần, a ấy ctay nhg cô ta vẫn níu kéo mãi, khi a ấy yêu e cô ta vẫn nt ll với a ấy, a ấy cũng có nói là có ngy mới r nhg cô ấy vẫn nt gđ liên tục, a ấy cũng từng nói với e về cô ta khi e khó chịu việc cô ta làm phiền a ấy rằng: cô bé ngoan ngoãn, ở nhà chờ đợi a ấy nhg a ấy ko còn tc,nhưng h vẫn coi là bạn bè.
Những ngày sau đó a ấy ko đối xử tệ bạc nhưng vô cùng lạnh nhạt, làm gì cũng tránh né e và thường xuyên ko ở nhà,đi làm về muộn. Em điên cuồng lên mạng search cách quay lại với ngy cũ và có tìm đến Mai Tình Yêu, e tham gia lộ trình 30 ngày xin đừng quên em của họ. (E lưu ý thêm là nhà cửa bên này làm thủ tục thuê rất phức tạp, liên quan tới giấy tờ cá nhân của em,nếu tự ý bỏ thì cũng sợ bị điều tra, ảnh hưởng cs bên này của e và bị phạt tiền nữa, vậy nên đến sau này,có thêm vài lí do nên bọn e vẫn ko thể tách ra ở riêng được.). Em bên này ít bạn nên nhờ mãi mới xin ở nhờ tạm trong 30 ngày với 1 cô e chơi cùng, dọn ra ngoài theo ý của bên Mai Tình Yêu, e chỉ tạm ra ngoài thôi chứ ko ra ngoài hẳn dc vì rất nhiều lý do. E cũng nói với a ấy là e muốn ra ngoài để 2 đứa có khoảng ko gian riêng. Ngày đầu tiên ra ngoài e chặn hết mọi mạng xã hội cũng như liên lạc với a ấy theo yêu cầu bên Mai Ty, đến ngày thứ 2 e ko chịu nổi thì mở fb ra và phát hiện a ấy đã xoá hết ảnh e cũng như những bài viết liên quan tới em, và kban lại với cô bé kia. E như kiểu sợ hãi mất a ấy nên cuống cuồng bỏ về xin a ấy nghĩ lại :(((. A ấy vẫn ko biết e biết a ấy quay lại với cô kia nên vẫn lấy lý do là mệt mỏi ch tc, chỉ muốn tập trung kiếm tiền. Một lần nữa e lại bỏ nhà đi, dc tầm 1 tuần sau thì e ko thể chịu đựng dc, e khóc suốt 1 tuần,sụt mất chục cân vì nhớ a ấy và sợ mất nên e quyết bỏ về với a ấy luôn, hi vọng rằng khi ở bên a ấy và chăm sóc a ấy thì a ấy sẽ nghĩ lại. Có lẽ khi e ra khỏi nhà, a ấy dc tự do nên thoải mái nt gđ video cho cô kia ý khẳng định là chỉ ở 1 mình. Đến khi e quay về,lúc ở nhà a ấy ko dám ll với cô ấy, nhg cô ta thì đêm đến hay gd cho a ấy,a ấy sợ e biết nên dập tắt ngay,nt cũng ko trloi. Nhiều đêm e nhắm mắt giả vờ ngủ nhg e biết hết nhưng ko nói ra. Cô ta có thắc mắc nhg a ấy giải thích là mệt với buồn ngủ là cô ta tin ngay, chẳng nghi ngờ. Em sau đó đã nghĩ cách để cô ta biết bọn e vẫn sống chung để cô ta chấm dứt, e đã bịa chuyện với a ấy là cô ta nt làm phiền em,xong e gđ video 3 mặt 1 lời với cô ta để cô ta biết. Lúc đó a ấy vẫn chối là a ấy ko liên quan gì tới nó, e thích thì đi mà nc với cô ta,rồi a ấy im lặng kệ để e nc với cô ta, cô ta sau khi nc video nhìn thấy căn phòng e và a ấy sống chung, rồi đòi e cho xem mặt a ấy, xong xuôi nó còn quát e là im đi r dâp máy. Sau đó cô ta gđ cho a ấy nhg a ấy ko nghe mà nt lại là :"h ko muốn liên quan tới 1 ai hết, đã bảo là ko còn liên quan tới cô ta( là em) rồi còn ko tin, a mệt mỏi lắm rồi". Rồi a ấy xoá hết tn với cô ấy.rồi a ấy cắm mặt xem bóng đá ( khi căng thẳng a ấy thường giải toả bằng cách đó). Đêm đó e lại mò xem trộm tn khi a ấy ngủ rồi, nhưng thực chất là a ấy chưa ngủ và phát hiện ra điều đó nhg giả vờ ko biết ( e biết vì lúc đó a ta xoay ng bất thường để nhìn e đọc trộm tn và hôm sau a ấy lại đổi pass khác). Sau này ( e lại biết pass và đọc trộm) thì biết cô kia lại là ng chủ động giải thích a ta chuyện cô ta ko hề liên lạc trước và cô ta xin a ấy hãy quay lại và cô ta sẽ bỏ qua chuyện ở chung với điều kiện h hãy ra ngoài luôn.( thực chất a ấy nói dối là ko ở cùng nữa nó cũng tjn mà, gì ai làm chứng)
Em lúc đó cũng găng lên đòi bỏ căn phòng chung đó, cuối tháng 2 đứa phải chuyển đi luôn, dù phải chịu tiền phạt đi chăng nữa ( tính ra a ấy phải bỏ ra khoản tiền lớn hơn vì a ấy vẫn còn nợ e tiền nữa, e đưa con số thống kê số tiền a ấy phải bỏ ra, a ấy cũng ok hết, mặc dù e biết a ấy cũng đang khó khăn tiền bạc, có lẽ lúc đó e muốn gây sức ép với a ấy). Rồi 2 đứa chẳng nói gì với nhau xong đc 3 ngày e ko chịu dc nên chủ động bảo thôi vẫn tiếp tục ở dù ko yêu vì ko muốn gây sức ép với a ấy. A ấy cũng nói rằng ko muốn chuyển đi,tại e bắt nên phải chấp nhận.
Đến đoạn này thì e rút ra dc kết luận là cô này bất chấp ntn vẫn rất tin tưởng a ngy e, chỉ nghe lời ngy e, còn ngy e thì biết cô này rất tin rất yêu nên nắm thóp được và biết bịa chuyện ntn và dặn cô ta ko bh dc ll với e nữa. Em có lẽ thua cô ta về khoản này,ngoài ra e còn ko biết nói chuyện, toàn nói ngu ấy, với cả ko dứt khoát, ko giữ vững lập trường, làm trò xong bị phát hiện nên càng bị a ấy ghét.
Đến thời điểm này thì tình huống là a ta và cô ta quay lại và a ta nói dối là đã ko còn ở hay liên quan gì tới em, còn e và a ta là bạn bt và a ta coi như e cũng nghĩ là a ấy và cô ta cũng chẳng liên quan gì với nhau( thực ra e biết thừa ntn, vì e vẫn mong a ấy quay lại nên cũng giả vờ tin là a ấy và cô ta ko còn gì với nhau)
Khoảng thời gian đó, a ấy rất lạnh lùng với em. Mà còn chuyện qhtd thì lúc mới ctay, a ấy luôn giữ cho e, đôi lúc rất ham muốn nhưng tìm cách tự vào nhà vs giải quyết, có khi e còn chủ động nhg a ấy cũng từ chối. Nhưng sau chuyện 3 mặt 1 lời với cô ngy cũ, a ấy chủ động qhtd với em, e cũng thuận theo ý muốn a ấy. (Chuyện qhtd e cũng muốn nói thêm là e là ng đầu tiên a ấy hôn luôn, qhtd cũng thế dù a ấy 24t r, vì a ấy là ng nhút nhát hiền lành,ít tiếp xúc bên ngoài,nên a ấy ko hề có kinh nghiệm trong ch đó, hầu như ko có màn dạo đầu). E vẫn nấu cơm giặt giũ chăm lo cho a ấy, dù a ấy chẳng đoái hoài nhg e vẫn cố gắng vì nghĩ "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", dẫu sao bọn e cũng từng yêu nhau.
Kể thêm là bọn em chuẩn bị học xong trường tiếng và vì có bằng đại học ở nhà nên bọn e quyết định chuyển đổi visa sang đi làm hẳn. Đợt đi phỏng vấn xin việc, công ty có chụp ảnh chung mọi ng đi phỏng vấn với nhau, có e và a ấy ngồi cạnh nhau, em có up lên fb ( a ấy ko còn kb fb với em), cô kia có hay vào fb e xem nên nhìn thấy và có ghen tuông và hay hỏi kiểu móc moi nói mỉa, đợt đó có vẻ a ấy cũng mệt mỏi vì cô ta hay ghen tuông và a ấy ko còn hay gđ nt cho cô ta nữa(chỉ dc tầm nửa tháng từ khi bdau quay lại là hay nt gđ thôi). Cô ta gđ rất nhiều nhưng a ấy ko nghe, cô ta nt trách móc r lôi chuyện gặp bme ở nhà hao gầy vì a ấy, cô ta chỉ muốn lo cho a ấy này kia ( lại vì xem trộm tn nên e biết). Dạo đó a ấy tự dưng rất tc với em, dù ko dc như trước nhg e cảm nhận a ấy qtam tới e hơn. Lâu lắm r a ấy mới ôm e ngủ,mấy đêm như vậy,chỉ ôm chứ ko làm gì, dù e cảm nhận là a ấy cũng muốn,lúc đó e đã ước thời gian ngừng trôi, e thèm cảm giác này lâu lắm r,rồi hay trêu chọc em, kể ch hài hước cho e nghe, nói chung là tìm mọi thứ để e cười và nô đùa cùng em, còn đi mua đồ về nấu ăn cho e, e thì cũng học cách luôn tươi cười với a ấy, khen ngợi những viẹc a ấy làm cho em, khoảng thời gian đó e cảm thấy mình có hi vọng rất là nhiều. Được hơn 1 tuần thì chiều đó 2 đứa đi làm được về sớm, e và a ấy ăn xong thì lăn ra ngủ, chập tối a ấy tỉnh thì quay ra ôm em,lúc đó a ấy ko kiềm chế được và e cũng thuận theo, rồi bọn e qhe với nhau( a ấy xxx với e toàn kiểu tàu nhanh, ngay khi còn yêu nhau cũng thế, vì a ấy ko có kinh nghiệm, và có thể vì tính cách a ấy nhút nhát, nhg ít ra lúc yêu còn hay hôn em, sau ctay thì ko). Đến lúc xong xuôi, e mở miệng ra hỏi: chúng mình mãi chỉ là bạn của nhau sao? A ấy nghĩ 1 lúc r gật đầu. E lúc đó rất bực liền bảo: vậy từ giờ chúng mình ko dc làm chuyện này nữa đâu. E sẽ yêu ng khác. A ấy vẫn còn cười cười và bảo: ai vậy, có đẹp trai vuốt vuốt các kiểu ko. Rồi a ấy lái sang chuyện nấu cơm đi tắm. Lúc sau a ấy mang đồ ra tiệm sấy đồ, e có việc nhờ a ấy nên chạy đến đó gặp a ấy thì thấy a ấy đang định gđ cho ai đó, thấy e thì tắt vội. Lúc về nhà, lúc a ấy tắm thì e biết xem đt a ấy thì biết a ấy gđ cho cô kia. E đã rất lo lắng, tc e hi vọng 1 tuần nay lại sụp đổ r sao? Ngày hôm sau a ấy đi làm về thì ko tc với e nữa nhg vẫn vui vẻ nc với e, e có tranh thủ xem trộm đt thì phát hiện a ấy có nc gì với nó mà sau đó nt là: a hứa đó, a sẽ ko yêu đương gì bên này nữa, a ko trách e hay nói nhiều nữa. Còn cô kia thì nt là: Em và gia đình a đều ko thích con đó, a đừng dây dưa tới nó nữa, e và gia đình lo cho a nên mới nói a nhiều thế. ( e rất căm giận chuyện này vì vốn dĩ bme a ấy chưa biết e, còn chị gái a ấy thi thoảng còn chủ động nc với e hỏi han về a ấy bên này). Đọc dc những đoạn đối thoại đó e cảm thấy vô cùng tức giận, đồng thời lúc ăn cơm, a ấy đang xem phim bằng đt thì nó gđ tới, e cũng nhìn thấy, a ấy tắt đi ko nghe. E tức giận liên hỏi :"a quay lại với nó rồi a?" A ấy bảo ko. Xong e nghĩ sao lại bịa thêm là cô ta nt cho e nói a và cô ta quay lại với nhau, a ấy vẫn chối. E lại mắc bệnh nói hết lời, e bảo thời gian qua e đã cố gắng rất nhiều, e thấy a ấy cũng vui vẻ với e nên tin a ấy vẫn còn tc, nếu ko còn tc thì sao sống được với nhau, nên là e gia hạn với a ấy còn tc thì bọn e sống chung, còn ko thì nên chuyển đi vào cuối tháng, e cho a ấy suy nghĩ đến cuối tháng. ( Em nói thêm về vụ chuyển đổi visa là bọn e đã đỗ phỏng vấn và đang chờ cty xin visa cho, trong khoảng thời gian chờ visa thì bọn e ko được chuyển địa chỉ ở và số đt, và khi có visa mới bọn e phải nộp phí chuyển đổi visa là 1 số tiền ko hề nhỏ nên h bọn e phải đi làm thêm kiếm tiền. Đó là lý do e gây sức ép chuyện đi và ở với a ấy, vì e biết h ko thể chuyển đi và ko có tiền nộp phạt hay tìm nhà mới. Nói chung là chuyện kinh tế và nhà cửa là áp lực ảnh hưởng chính đến chuyện giữa 2 đứa bọn em). Lúc đó a ấy có nói 1 câu mà e thấy rất đau lòng và hiểu tình trạng bây h quá nát rồi: " nếu bây giờ đã hết tc r mà ko thể chuyển đi được thì phải làm ntn?". Sau đó a ấy đi làm, e ở nhà nghĩ mãi r chờ a ấy về. Chờ mãi ko thấy đâu thì có gđ cho bạn a ấy thì biết a ấy đi tìm mua chăn đệm mới ( nhưng đắt quá,ko còn tiền nên chưa mua được). Khi a ấy về thì ko nc với e, bơ e luôn, e thì ko thể chịu đựng dc cảm giác căn phòng rất bé nhưng 2 ng chiến tranh lạnh với nhau. Đến ngày hôm sau thì e chủ động nc, ( em bịa ra) là e tin cô kia nt bịa chuyện để phá thôi, chứ e tin a ấy, a ấy nghĩ 1 lúc r bảo:" đã lâu rồi a ấy và cô ta ko còn ll gì với nhau.". Và e bảo chúng mình hay thông cảm cho nhau mà tiếp tục sống nốt ở căn phòng này đến khi nhận dc visa thì thôi, mỗi đứa 1 hướng. A ấy cũng đề nghị 2 đứa là bạn đúng nghĩa để sau này lúc làm việc với nhau còn có thể vui vẻ, có thể rủ nhau đi ăn đi uống như những ng bạn bè, a ấy sẽ mua chăn mới để đắp riêng. E đã rất buồn nhg tỏ ra vui vẻ đồng ý. Rồi sau đó a ấy vẫn chưa mua chăn mới, e chủ động bảo giặt lại cái chăn cũ từ lâu của a ấy để a ấy đỡ tốn tiền mua, giặt xong a ấy đem phơi ở bờ tường thì đêm đó mưa lớn nên bị ướt và rơi xuống đất,a ấy bảo vất đi, và sau đó vẫn đắp chung chăn với em. Nằm chung thì chẳng tránh khỏi ch qhtd các mẹ ạ:(((. Em quen hơi a ấy, nên chẳng chống cự, a ấy cũng ko âu yếm gì, chỉ tàu nhanh ( từ hồi ctay a ấy ko hề hôn em, e có cố tình nhg a ấy toàn tránh né). Thành ra bọn e lại chẳng là bạn bè đúng nghĩa như đã nói với nhau. E chẳng nói gì, nên a ấy coi là bt, vẫn vui vê cười đù nô nghịch nhg ko qtam tới e, đêm đêm thi thoảng a ấy muốn thì lại qhtd.:((((
Chuyện a ấy và cô kia thì a ấy rất ít liên lạc, chỉ cô kia gds nhg a ấy bận làm ko nghe và khi xem cuộc gọi nhỡ cũng ko gđ lại.
Ngày 31/12 vừa r, cô ta có gđ tiếp thì a ấy có nt lại là : lâu lắm r ko thấy tưởng quên rồi. Cô ta nt lại là : gđ có baoh nghe đâu chứ. Rồi đêm đó cô ta nt chúc mừng năm mới và nhắc nhở a ấy nhớ về lời hứa của 2 đứa về việc a ấy sẽ về lấy cô ta. Lúc đó a ấy ngủ r, e đọc lén xong thấy sợ ( ko hiểu sao lúc đó e thiếu tự tin vô cùng) , e xoá hết tn của a ấy và cô ta, xoá xong e mới biết mình vừa làm 1 việc dại dột, nguy cơ a ấy biết e xem trộm tn là rất cao. A ấy sẽ ko nói gì và sẽ lạnh lùng với em. Hôm sau thì quả nthe thật, a ấy lầm lì e hỏi gì ko nói, tránh né e ( a ấy đáng sợ ở chỗ khi phát hiện e làm gì thường sẽ im lặng ko hỏi cho ra nhẽ, cứ lạnh lùng ko nói và giả vờ ko biết gì cả). A ấy gđ ll với cô kia nhiều hơn( vẫn là do e xem trộm đt, a ấy vẫn chưa đổi pass). Em cảm thấy khá hoảng loạn và lo lắng, sau 2 ngày thì a ấy trở laii bt với e, lại nc vui vẻ và nô đùa, đêm đó a ấy có nhân lúc e ngủ để động chạm vào phần nhạy cảm ( hầu như lần nào muốn qhtd, a ấy toàn nhân lúc e ngủ mà sờ vào ng em, r e tỉnh dậy là vừa), e lúc tỉnh có chống cự rất nhiều nhg a ấy rất nhanh chóng cho vào, kiểu " chuyện đã rồi", e chống cự cũng ko dc gì ấy. Gần như là cưỡng chế, xong chuyện a ấy quay đi ngủ. Sáng hôm sau 2 đứa nc vui vẻ như chưa có gì xảy ra vậy.:(((.
Còn bây h thì e ko dám sờ vào đt a ấy nữa, a ấy và e vẫn vui vẻ, e luôn tỏ ra tươi cười với a ấy,tích cực khen a ấy mỗi khi a ấy làm gì đó cho phòng( thực ra đi ngoài đường e hay khóc vì tuyệt vọng chuyện 2 đứa). A ấy bây h ko được như trc là hay chăm lo cho phòng nữa mà suốt ngày chơi game và xem phim, xem clip, nói chung là cắm mặt vào đt. A ấy cũng ko qtam gì tới e cả.
Nói đến đây, e xin phép được tóm tắt rằng:
1 là a ấy đã từng rất yêu em, thương e thật lòng, nghĩ cho e rất nhiều là thật.
2 là lúc mới ctay e tin a ấy vẫn còn tc với e, qtam tới em, và những chuyện xảy ra sau chia tay mới khiến a ấy thực sự chán ghét em. Chuyện a ấy chia tay với lý do mệt mỏi và muốn lo cho gđinh là đúng, chỉ thêm 1 chi tiết giấu e là a ấy vì mệt mỏi ch tc với e mà nhớ về tc với cô ngy cũ gần nhà. Còn a ấy nói với cô kia là chấm dứt với e là thật nhg giấu cô ta về việc sống với em vì có thể nghĩ cô ta ko hiểu được cs bên Nhật.
3 là e rất nhiều lần muốn buông bỏ nhg thực lòng e cảm nhận mình còn yêu a ấy rất nhiều, dù lòng rất đau, nhiều khi hận lắm, nhg về nhìn thấy a ấy là e bình yên lắm. Nhg e cảm thấy bản thân mình chưa nhận thức được cách đi đúng để có thể cưa lại a ấy. E loay loay mãi và toàn làm điều sai càng sai.
4 là e biết mọi chuyện sai gần như phát sinh từ việc e vẫn soi mói đt của a ấy và suy diễn, r hành động sai. E thi thoảng vẫn mắc bệnh kiểm soát a ấy nữa khi hỏi a ấy đi đâu và sốt ruột khi a ấy về muộn. Đợt đầu e còn bỏ làm bỏ học để ở nhà với a ấy. Bây giờ thì ko nhg e vẫn hay nóng lòng muốn về sớm để dc nhìn thấy a ấy. E hiện giờ đang theo đọc topic về EQ để tìm hiểu cách tôi luyện EQ cao.
5 là chắc bọn e chỉ còn ở cùng tầm tháng nữa là có visa r thì mỗi đứa 1 hướng. Em thực lòng sợ xa a ấy mãi, nên hnay e lên wtt viết bài cầu cứu các mẹ có EQ cao hãy chung tay giúp e có giải pháp được k ạ. E biết e sai quá nhiều, các mẹ có trách mắng e là đúng, nhưng em biết sai r, e thực sự mong mỏi được giúp đỡ lần này ạ.