Chào mọi người


Em về làm dâu phố cổ được gần 2 năm. E vừa ra trường thì lấy chồng và có baby. Trong thời gian có bầu e cung nộp đơn xin việc 1 số nơi nhưng ko nhận vì e chưa có kinh nghiệm lại đang có bầu nên e ở nhà cơm nước dọn dẹp. Chồng e đi làm lương 7tr/tháng. Vc e ở cùng bmc. Trong khoảng thời gian ở nhà. Tiền điện, nước, internet.. khoảng 2tr vc e trả còn lại là bà mua thức ăn. Có 1 khoảng thời gian 2 vc k ăn cơm trưa ở nhà thì ông bảo bà đưa 2tr cho e mua thức ăn tối ( bà được con gái cả và ông cho 14tr/tháng để chi phí gia đình). Bh khi e đã sinh cháu, con trai đc 15m vc e vẫn trả mọi chi phí điện, nước, internet và thêm giúp việc. Giúp việc thì e thuê chủ yếu chăm cụ (mẹ của mẹ chồng e). Tính ra mỗi tháng mất khoảng 6,7tr. Bà thì vẫn mua thức ăn. Vấn đề là ở chỗ bà mua rất ít, hầu như 1 bữa cơm chẳng có gì để gắp. Chồng e đã nhiều lần nói về vấn đề này vs bà và 2 ng lại cãi nhau. Vì thế mà chị chồng e rút xuống đưa bà mỗi tháng 5tr thôi. E là phận con dâu lại chưa có kinh nghiệm trong chuyện này mong mọi người góp ý xem vc e chi trả nt đã được chưa ạ? Nt có bị gọi là ăn bám k ạ? Vc e hiện đang kinh doanh hải sản nhưng cv chưa đâu vào đâu, bấp bênh và phải cần nhiều vốn ạ.