Chuyện chị em dâu - Các mẹ vào chia sẻ cùng em nhé!!
Chuyện mẹ ck nàng dâu là chuyện muôn thưở nhg em muốn chia sẻ về chuyện chị em dâu ạ. Mẹ nào có hoàn cảnh giống em thì chia sẻ với em nhé
Nói sơ qua 1 chút về gđ ck em. Nhà có 2 anh em trai,ck em là lớn, bọn em cưới đc 9 tháng thì cậu em trai cũng lấy vk. Hiện 2 đôi vk ck sống cùng ông bà. Mẹ ck em thì ung thư nên sức khoẻ cũng yếu nhg hàng ngày bà vẫn đi chợ và tự chăm sóc bản thân đc.
Cô em dâu thì làm viện dưỡng lão, đi làm cách nhà 15km. Mà ở nhà 1 hôm đi trực 1 hôm ( đi từ sáng hôm nay đến tối mai mới về, cứ cách ngày lại như thế) em ko hiểu viện nào có lịch đi làm dày đặc như thế. Mà lương khoảng 3tr. Cậu em ck đi làm gần nhà, mới đi làm nên lg khoảng >2tr. Hàng tháng ko biết đưa ông bà đc bnhieu, nhg nh~ thứ nhỏ nhặt trg nhà ko bh mua. Em thì bầu 9thang nghỉ ở nhà ko lg, ck em đi làm lg gần 6tr. 2vc kia thì đi sthi thấy mua toàn đồ ăn. Đồ dùng như giấy vs, nc giặt... toàn e mua ( 2 cặp vc sinh hoạt riêng trên tầg, bmc ở t1) có lần nc giặt hết sạch, thế mà vc nhà ấy vẫn giặt qao đc vài lần nữa cho đến lúc e mua mới. Tức là em ko kịp mua cũng ko mua luôn @@
Em bầu to chỉ còn vài ngày nữa là sinh, mà cơm nc em vẫn nấu, vì mẹ ck em yếu. Mà chẳng nhẽ để 2 ông bà già lụi cụi nấu cơm cho mấy đứa thanh niên. Em dâu đi làm thì ko sao, ở nhà thì đến h em nấu cơm gần xog mới mò xuống sau khi em đã sơ chế hết, nhặt rau rửa rau xong. Ngồi ăn cơm thì kể chuyện vs ck nó là thức cả đêm trực lọ chai buồn ngủ, chắc để ông bà biết. Ư thì ngủ đến hơn 11h dậy. Đến chiều 4 rươi em đã lóc cóc xg nhà nấu cơm. Em dâu vẫn phưỡn ra 5 rưỡi mò xuống xog nói vs mẹ ck em là mệt ngủ ko biết gì??? Ko phải em khó khăn gì việc nấu bữa cơm. Nhg nghĩ tủi thân lắm các mẹ à. Cùng cảnh đi làm dâu, mình thì bụng vượt mặt vẫn phải cơm nc cho cái đưa khoẻ phưỡn ra ngủ. Mình ko xuống nấu thì lại 2 ông bà già cặm cụi. Thoi tiết ntnay các mẹ còn thấy mệt nữa là em bụng to ( nhà em bếp riêng O nha cấp 4 nên cực nóng)
Đợt Tết em cũng đã bầu 6thang, ság nào cũng xuống phụ mẹ ck nấu cơm cúng, em dâu thì lúc hòm hòm mới mò xuống. Có lúc ko xuống, thg ck xuống kêu "nó mệt". Em nghe mà ức lắm cm ạ, mình bầu bí chả nhẽ ko mệt???
Đàn bà con gái đi tắm xog treo qao ở phòng tắm mà ko biết ý. Treo q.ao ở trong, treo tênh hênh áo lót với quần lót ra ngoài. Mình đàn bà còn thấy chướng mắt chưa kể nhà có anh ck, rồi bố ck. 25-26t rồi chứ ít ỏi gì. Em với nó = tuổi nhau nên cũng đừng mẹ nào an ủi em là " em nó ít tuổi... nhé :) " )
Về quê nhà ck có cỗ , em bầu mọi ng ko cho làm nhg cũng loanh quanh dưới bếp quấn hành, lau bát. Em dâu thì ngồi trên yên xe hóng mát. Nên mọi ng ở quê có vẻ ko ưa lắm
Em có nc với ck nhg kiểu đàn ông nó cũng chả quan tâm. Nc với mẹ đẻ thì mẹ lại xót con. Mẹ em bảo " thế phải nói với ông bà ấy chứ. Chị bụng vượt mặt rồi mà em ko chịu làm" em bảo " thôi ông bà ko nói thì con nói làm gì". Sau lần đấy em cũng ko nói gì với mẹ nữa sợ mẹ lại xót con. Bà bác ck em có lần sag nhà chơi, thấy mỗi mình em nấu cơm, hỏi con kia đâu chắc bmc em bảo trên gác nên bà ý an ủi em " ỏng làm đc hết ỏng nhỉ, cần gì chúng nó". Em cơm nc xong bmc mới gọi chúng nó xg ăn cơm. Đến ng ngoài còn thấy thế k biết bmc em có nghĩ gì ko
Bmc đối xử với em cũng tốt, em chẳng than vãn điều gì, duy chỉ có 2 lần em chạnh lòng. 1 lần buổi tối muộn nghe bà gọi 2vc chú em xuống ăn cháo mà ko gọi em ( lúc này e đã đag bầu). 1 lúc sau ko rõ 2vc nhà kia ăn xog r hoặc ko ăn mới thấy gọi ck em xuống hỏi có ăn ko? Lần t2 là con dâu t2 ngủ phưỡn ra đến lúc ưỡn ẹo xuống nấu cơm mẹ ck em hỏi ý là mệt ngủ 1 giấc sướng. Trong khi em những ngày cuối thai kì mệt mỏi nôn ọe bà ko bh hỏi
Em với nó cũng chẳng bh nc , có nói cũng chỉ vài ba câu xã giao. Vài hôm nữa em sinh rồi, cũng chả muốn suy nghĩ làm gì. Nhg lúc em nằm ổ ko làm đc gì nghĩ lại khổ 2 ông bà. Là dâu nhg nói thật em cũng thưong ông bà. Ông bà đối xử với em cũng ko có gì phàn nàn. Chỉ có cái quí thg em ck hơn nên cũng quí con dâu t2 hơn ( qua cách nc em biết thế). Em ko phải đứa ko biết điều, 8/3 hay 20/10 đều mua quà tặng bà. Lúc còn đi làm cũng hay mua nọ mua kia về nhà. Nh mẹ than vãn bầu bí mẹ ck ko mua cho gì nọ kia. Mẹ ck em cũng chẳng mua cho em gì nhg em cũng chẳng bh suy nghĩ gì. Mẹ đẻ thì thg con nên cũng mua đồ bầu cho em ^^
Ck thì có cũng như ko các mẹ ạ. Chẳng bh tự giác mua đc cho em cái bánh hộp sữa nào. Lúc em bầu đc 2-3 tháng, ốm nghén mệt mỏi vô cùng,ngày đi làm 30km đi đi về về,cv thì áp lực, mà nó cứ cắm đầu vào game. Cãi nhau vài lần có lần em nói như chửi vào mặt thì đi mua đc cho em 3 cái quần bầu và 1h sữa bầu. Mua xong vứt đấy nói thật với các mẹ hộp sữa vẫn nguyên tem em ko thèm sờ vào. Quan tâm đc vài ngày xong đâu vào đấy. Đến bh em bụng to đùng vẫn bê vác quần áo giặt giũ, dọn dẹp các kiểu. Bảo nó lau cho cái quạt, giặt cho cái chiếu thì nói mỏi mồm từ ngày này qua ngày khác xong tay mình vẫn phải làm. Đi làm về thấy vk nấu cơm dưới bếp vã mồ hôi cũng kệ, lên phòng chơi đtu đến h ăn gọi mới xuống. Suốt ngày thấy nói muốn mua cái lọ cái chai cho bản thân( đồng hồ, dây chuyền...) mà cũng đag có- đag đeo chứ ko phải ko có. Trong khi em sắp đẻ chả bh thấy bảo mua cho con cái này cái khác. Đi hát Karaoke với bạn, rủ mãi em cũng đi cùng, lên p hát ầm ĩ quá e ra ngoài, 1 lúc sau ko thấy vk đâu gọi điện hỏi, em bảo đag ở gần đấy thế là nó cũng kệ luôn, bảo khi nào về sẽ gọi. Trong khi lúc đấy em bầu hơn 8thang, đi 1m ngoài đg lúc gần 11h đêm. Nghĩ cũng thấy chán.
Em tâm sự vơi bạn bè mọi ng cũng bảo kệ, nó đối vơi mình ntn thì m đáp lại thế. Ít nữa nó bầu như m nó sẽ hiểu. Nhg em nghĩ lúc nó bầu con em cũng cứng rồi, mọi việc rồi sẽ lại đến tay em
Em ích kỉ cũng nghĩ q.ao bầu hiện h của em và đồ dùng của con em ít nữa nó bầu còn lâu em mơi cho.
Các mẹ đừg an ủi em kiểu " nói thẳng với nó hoặc nói vơi bố mẹ ck" nhé. Vì ng ngoài ngồi 1 lúc còn nhìn thấy thế nưax là bmc em thấy hàng ngày. Vài hôm nữa em sinh nên cũng chẳng muốn gây chuyện gì. Chỉ muốn tâm sự với các mẹ trc lúc nhẩy ổ thôi. Hơi dài nên cảm ơn các mẹ đa đọc nhé!!