Chuyện buồn: Vợ nói thẳng thừng trước mặt chồng: "yêu con hơn chồng"!
Suốt thời còn yêu nhau cũng như thời gian đầu mới cưới tình cảm của cô ấy chỉ dành cho duy nhất mình mình, trong lòng của cô ấy thì mình như là người quan trọng nhất, đó là khoảng thời gian mình thật hạnh phúc. Nhưng kể từ khi có thằng cu con ra đời, cô ấy hầu như chỉ dành hết sự quan tâm đến con, nhiều khi mình cảm giác như cô ấy lãng quên cả mình. Hôm qua mình chỉ hỏi đùa cô ấy thôi, mình vừa cười vừa hỏi : " Không biết giờ thì em yêu con hay yêu chồng hơn nhỉ?", ngay lập tức cô ấy trả lời bằng 1 vẻ mặt lạnh lùng :" yêu con hơn chồng":Sick:
Lúc ấy mình chỉ biết cười ruồi, nhưng trong mình thì như hứng trọn 1 gáo nước lạnh hất vào mặt. Mình cũng yêu vợ yêu con lắm. Không biết có phải cô ấy trả lời thật không nhưng mình cứ thấy buồn buồn. Dù cô ấy có yêu con hơn mình nhưng có lẽ cũng không nên trả lời quá thẳng thắn như vậy thì có lẽ mình sẽ đỡ buồn hơn. Dù đã cố tự an ủi mình rằng phụ nữ nào mà chẳng vậy, nhưng từ hôm qua đến giờ vẫn chưa hết buồn. Tự nhiên mình lại tự tạo ra 1 khoảng cách với vợ. Thường thì hôm nào trực đêm thì tối nào mình cũng gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình 2 mẹ con ở nhà thế nào, nhưng hôm nay sau bao lần định bấm máy nhưng rồi cuối cùng mình cũng đã không gọi.
Đàn ông như mình có ích kỷ quá không hả các bạn? Đáng lẽ ra mình không nên hỏi cô ấy như vậy thì chắc cũng không đến nỗi phải buồn thế này. Làm sao để vứt bỏ những ý nghĩ luẩn quẩn để mình lại có thể quấn quýt với vợ như trước nhỉ?