Mình và vợ yêu nhau và cưới nhau đã được 10 năm rồi. Mình sinh năm 1979, vợ mình sinh năm 1986. Bọn mình đã có 1 cháu gái 4 tuổi. Hiện tại bọn mình ly thân đã hơn 1 năm. Nguyên nhân để xảy ra sự việc không hoàn toàn do mình, tất nhiên, tính mình có nóng tính, không kìm chế được. Mình đã cố gắng rất nhiều để xây dựng lại, để con mình được hạnh phúc có cả bố và mẹ. Hiện tại con gái mình sống cùng gia đình mình từ lúc gia đình có biến cố. Hôm nay mình có nhắn tin với với nội dung là quay lại để cùng nhau thay đổi nuôi dậy con nhưn
g vợ mình nhất quyết sẽ ly dị
và đòi nuôi con một mình. Mình vẫn còn rất yêu vợ dù cho vợ mình có làm gì quá đáng với mình. Vì con, mình sẽ bỏ qua tất cả và mình cũng phải thay đổi bản thân rất nhiều. Mình không biết, không có mình, con bé sẽ ra sao khi sống với mẹ. Mình mong vợ mình nhìn nhận thẳng vào sự thật và những khiếm khuyết để cùng nhau thay đổi mà không được. Hiện tại, hộ khẩu của mình và con gái vẫn ở nhà vợ mình. Mình mong các bạn cho mình lời khuyên hoặc là chấm dứt tất cả hay cứ phó mặc cho thời gian trôi đi, để thêm 1 thời gian nữa? Đã hơn 1 năm, những tháng ngày nặng trĩu buồn chán cô đơn, thương con gái, sự kiên nhẫn của mình cứ héo mòn dần theo năm tháng. Mình không biết sẽ cố gắng thêm được bao nhiêu lâu nữa.thicongsonepoxy
Cuối tâm sự này mình mong nhận được những lời khuyên, hay cao kiến của tất cả các bạn, để mình giải tỏa bớt đi tâm trạng như hiện tại.

