Cả đêm hôm qua mình không ngủ được.


Chẳng là mẹ chồng mình đã mất chưa qua giỗ đầu, mình con nhỏ nên có nhờ bố chồng tìm hộ một người giúp việc mới được 1 tháng (đã bỏ chồng và có 3 con lớn). Bà giúp việc này là người quen của bố mình, năm nay 45t, còn bố chồng 69 t.


Cuối tuần vừa rồi cả nhà mình về quê chơi và bố chồng đã yêu cầu để bà giúp việc ở lại để nhổ lạc giúp cho anh chồng mình, trong khi đó vợ chồng anh mình nói anh chị bố trí làm được, không cần có người giúp đâu hơn nữa trời mưa gió thế này thì có ở lại cũng chỉ chơi thôi, khi nào cần thì mình cho bà giúp việc về giúp.


Tuy nhiên bố chồng mình đã không đồng ý, bảo mẹ con mình đi trước, bà ấy ở lại.


Chị dâu chồng có nói nhỏ với mình là ông thích ở với bà vì thấy ông dí dủm cho tiền bà ấy rồi.


Trước khi đi mình có nói để bà ở lại 2 tuần làm hết việc ông cần, khi nào xong thì đt cho mình. Mình thì băn khoăn quá cứ thế này ông coi bà giúp việc nhà mình là người của ông, ông cần lúc nào mình phải điều chuyển, nhờ các bạn tư vấn giúp mình:


1. Mình có nên tìm người giúp việc khác không?


2. Nếu ông bà có tình cảm thì mình có nên tạo điều kiện trong khi mẹ chồng mất chưa lâu k? Các con gái của ông thì khó chấp nhận hơn.


|