E vào vấn đề luôn. Hôm qua e có đến nhà bạn trai chơi. Bọn e cũng đã tính đến kết hôn và 2 bên bố mẹ đều biết. Nhưng bố ny e thì e k thể hiểu được là ntn. E đến mà nói mát e. Làm e suy nghĩ. Xoáy chỗ nọ xoáy chỗ kia. Mà e có làm gì sai đâu. E sắp thi nên mang máy tính về đấy. E phải học để thi nên ôm máy tính vào nhưng lúc rảnh cò cơm và dọn nhà e vẫn nấu bt. Chỉ vì có bóng đá. Tối hôm trước e k xài đến thì e để máy tính cụ dùng thoải mái. Nhưng hôm sau e phải học e về phòng làm bài tập. Lát đi ra. Thấy ny e bảo vs cụ là : bố k xem bóng đá à.
Cụ: làm gì có cái j mà xem, tivi n k chiếu.
Ny: vậy bố dùng láp mà xem.
Cụ: chúng mày có cho tao dùng đâu mà tao xem.
Ps: ny e dùng máy cây lên khi về quê k mang đc có mình e mang thôi
Cụ nói vậy làm e ngại và buồn.. Nào đâu mình có giữ.chẳng qua sắp thi nên học thôi
Đến tối e biết ý mang lap ra cho cụ dùng r bảo ny e đưa cho chứ e chẳng giám đưa.
R cụ bảo cái lap này chắc rẻ thôi 4-5tr là cùng . Ny e bảo n đắt đấy bố cứ ngồi đấy mà rẻ. Cụ nói vậy ý là máy rẻ tiền mà còn giữ k cho dùng. Rồi hỏi ny thế mua bao nhiêu(e ở đó k thèm hỏi mặc dù lap của e)
23tr!
- ôi giời cái này đáng bao nhiêu chắc h còn có 3tr thôi
Giá như đùa thì ks nhưng cứ nói mát e vậy e nghĩ cũng tủo thân. Rồi còn kêu bố mẹ e làm chắc đc vài triệu 1 tháng thôi nhỉ. Làm ở đấy ăn thua gì.
E có ý định đi đức du học. Cụ có hỏi vì ny e hoic xong sẽ đi nhật. Cụ bảo e vẫn qđ đi đức à.r xỏ xiên e rằng: con gái học lắm làm gfi r mai sau cũng phục vụ nhà chồng thôi. Học lắm rồi mai sau lấy mấy thăngf thợ mộc ấy