Chồng em là người sống rất tình cảm. Em từ nhỏ sống với bố mẹ không phải làm gì. Đến lúc lấy chồng vẫn giữ một số thói quen khi ở cùng bố mẹ. Em vốn có sở thích chỉ dùng đồ hiệu, dùng quen rồi đâm ra dùng đồ khác thấy không tự tin. Chồng em vẫn biết thế và cũng ủng hộ vợ chuyện mua sắm, làm đẹp. Nhưng em có cái tính là nếu mua đồ hiệu thì không bao giờ mặc cả, còn đi chợ thì mặc cả rất nhiệt tình. Chồng em bảo em là lúc thì kì kèo từng nghìn một, lúc bị hớ đến cả triệu vẫn không thấy tiếc. Hôm rồi 2 vc đi uống nước mía và ăn tối, em trả thiếu 4k mà lúc đi một đoạn rồi em mới nhớ ra. Chồng em lái xe quay lại luôn bảo em phải trả lại. Rồi còn nói em là những người bán rau hay bán hàng như thế em không nên mặc cả hay làm thế. Người ta đi bán hàng cả ngày phơi nắng phơi sương được có vài đồng. Ôi ai cũng như chồng em thì thiên hạ giàu hết! Có mỗi chuyện nhỏ như vậy mà vc mất buổi đi chơi vui vẻ!
Ui, mua đồ hiệu thì ko mặc cả nhưng ra chợ lại mặc cả :Silly::Silly::Silly: Vì thế nên người giầu thì giầu hơn mà người nghèo thì vẫn cứ nghèo...Thôi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Sau khi em gõ ra dòng này, chị nghĩ là em sẽ cải thiện được tình hình.
Quan trọng là mình đã giác ngộ...
Tôi cũng đồng tình với chồng bạn.
Vì thế nên người giầu thì giầu hơn mà người nghèo thì vẫn cứ nghèo...Thôi...
có sức khỏe để làm việc và nhìn thấy con cháu...
mua rau thì măc cả làm gì , thấy rau ngon thì mua , nếu có đắt cũng...