Chuyện có thật của cafe, chắc chắn sẽ dài dòng, nhưng vẫn nói để nhẹ lòng.
Khi đó Cafe quyết định chia tay một người quá yêu mình và đến với một người đàn ông khác, một người lãng mạn và ngọt ngào, ngọt ngào đến mức mình nghĩ bất cứ người phụ nữ nào "bị" anh tán cũng sẽ xiêu vẹo, để mình nói ra một vài ví dụ nhé
- Khi quá mệt mỏi với công việc và sự níu kéo của người cũ, mình đặt 1 tour du lịch đi Đà Nẵng. Đây là lần t2 mình đi ĐN, lần đầu mình đi theo chuyến "thực tế" của trường ĐH nên cũng chẳng biết đường xá thế nào. Xuống sân bay, sững sờ khi thấy tên mình được 1 ai đó cầm để đón, họ mình rất lạ nên mình nghĩ ko phải tên người khác, nhưng đâu có ai biết mình đi ĐN ngoài 1 cô bạn thân? Đang phân vân thì anh bỏ cái bảng tên ra và cười toét miệng, anh nói "ở đây em có biết đường đâu mà đi ko cho anh biết, để anh làm hướng dẫn viên du lịch cho em". Cái giây phút ấy mình xoa xuyến biết bao.
- Ngày 2 ở ĐN, anh mời đi uống cf và nói sẽ đến khách sạn đón mình. Mình đi theo anh, đến quán cf l'amour, mình bước chân vào, 1 cô lễ tân tặng hoa cho mình, anh đưa mình lên tầng 2 của quán, chỉ có 2 đứa 1 phòng vì anh thuê trọng phòng đó. Nhạc vang lên những bài hát mình thích, trên bàn là loại cocktail mình vẫn uống, hoa và nến xếp đầy bàn. Anh nhìn vào mắt và nói yêu mình, cái giây phút ấy mình nghĩ mình hạnh phúc nhất trên đời.
Bằng những ngọt ngào của anh, mình đã yêu anh, một tình yêu mà mình ko bao giờ có thể nghĩ nó sẽ có ở 1 đứa con gái cá tính và thực tế như mình.
Bố mẹ ở xa, 1 mình mình sống trong 1 căn nhà bố mẹ mua cho, từ khi có anh, căn nhà bớt lạnh lẽo. Dù bận việc, anh đều có gắng thăm mình mỗi tuần, hai đứa cùng ăn cơm, cùng nấu nướng, cùng mua sắm đồ đạc trong nhà, cũng nhỏ nhỏ thôi.... mấy chậu cây xanh, 1 bể cá cảnh, nhưng cũng đủ làm căn nhà ấm cúng hơn.
Biết mình thích hoa, dù ở xa mình hơn 100km nhưng anh thường xuyên gửi hoa cho mình để trong nhà lúc nào cũng có hoa tươi, để mình thấy vui vẻ hơn sau giờ làm việc vì công việc của mình rất căng thẳng.
Anh dành cho mình tình yêu mà tưởng như chỉ có anh mới có thể dành cho mình như vậy. Hai đứa luôn cố dành thời gian ngắn ngủi cho nhau, nói chuyện, mail, chat và sắp xếp đi du lịch khắp nơi cùng nhau, dù những chuyến du lịch đó nhiều khi chỉ là bay vào SG uống cafe, ăn ốc, ngủ 1 đêm và bay ra.