Mọih lấy vợ cũng được hơn 1 năm, cưới xong không bao lâu thì cuộc sống nhiều áp lực vợ mình mất cảm hứng về chuyện ấy, lúc đó vợ mình nói dạo này em không khỏe, rồi tình trạng kéo dài, mình biết vợ chịu nhiều áp lực nên ráng chờ đợi, không dám ép vợ.


Hơn nữa năm "nhịn đói" mình không hề có ngoại tình hay đi "tàu nhanh" để giải tỏa.


Bình thường ngủ chung 2 vc vẫn giỡn, chọc phá tụi nhỏ ì đùng. 2 vc sống cũng thương yêu nhau, cũng có đôi lúc cự cãi.


2 vc dự định về quê lập nghiệp, về quê môi trường sống nhàn nhã hơn, kinh tế cũng ổn định hơn, sau khi cuộc sống nhẹ nhàng hơn sẽ sắp xếp đi du lịch, đi đến những nơi mà lúc quen nhau để ôn lại KN xưa và để kiếm em bé, hii.


Mọi người có ý kiến gì về hôn nhân không "chuyện ấy" thì chia sẽ với mình nhé!