Mình sinh bé Tôm đến nay đã đc hơn 4 tháng. Khi có bầu, VC mình sinh hoạt bình thường. Nhưng mình thấy mọi người bảo 3 tháng đầu, phụ nữ thường ít ham muốn hơn, do mệt mỏi. Với lại 3 tháng đầu nên tránh vì lúc đó thai chưa bám chắc vào tử cung. Nhưng mình thì hơi có sự khác biệt 1 chút, đó là 3 tháng đầu mình rất muốn gần gũi OX, đến 3 tháng giữa lại giảm đi, rồi 2 tháng cuối lại bình thường. Chỉ riêng có tháng cuối cùng thì việc sinh hoạt của VC mình thưa dần, do bụng quá to và mình rất mệt, cộng thêm tâm lý sợ ảnh hưởng tới con. 3 tuần trc khi sinh, VC mình ko q.hệ.


Suốt 4 tháng sau sinh, VC mình ở nhà ngoại, có phòng riêng, kín đáo nhưng sinh xong, do mệt mỏi, rồi thì con thức đêm mình cũng mất ngủ theo, mà lại có tâm lý sợ con giật mình tỉnh giấc lại khóc váng lên, nên VC mình mãi lâu sau mới q.hệ trở lại. Có lần 2 VC đang chuẩn bị màn dạo đầu thì tèn tén ten, con bé mở mắt tròn xoe, nghe ngóng 1 lúc rồi khóc váng lên. Hai VC sợ quá, thôi luôn. Hiii. Chồng mình thấy vợ chăm con mệt mỏi, con lại thính ngủ nên cũng ko dám ho he gì, chỉ bảo, em cứ chăm con tốt là đc, rồi con lớn dần sẽ khác mà.


Giờ VC mình về tập thể, lại có bà nội ra trông bé. Phòng tập thể cũng đc khoảng 20m2, ko đến nỗi chật chội như nhà đi thuê, nhưng thật sự cũng bất tiện. Có 1 lần nữa, 2 VC định tình cảm tí chút, thì hôm đó ko làm sao mà cho con bé nhà mình đi ngủ đc. Hic. Cũng có lần trót lọt, hihi, nhưng rất vất vả và nín thở. Bên cạnh là con, chỉ sợ nó tỉnh giấc rồi khóc thì ko bít làm thế nào. Cách đó ko xa là MC, ban đêm im ắng, tuổi già lại khó ngủ, hic hic.


Thật sự nan giải, mọi người ơi chia sẻ nhé !