Không ngờ có ngày em phải lập nick mới để vào bán than ở trong này :Sad:
Em là con 1 và kinh tế gia đình nhà em cũng thuộc dạng khá giả. Nhà chồng em có 2 anh em trai, cũng chỉ dừng đến mức đủ ăn thôi. Chồng em là út. Vợ chồng em lấy nhau rất may mắn là có bên ngoại làm nền tảng cho mà gây dựng sự nghiệp nên cũng tạm ổn.
Anh chồng em đã lập gia đình và có con gái 2 tuổi, vc anh chị ở chung với bmc em. Tuy nhiên 2 vc anh chị ấy từ lúc cưới nhau đến giờ sống hoàn toàn phụ thuộc vào bmc em. Anh chồng em k làm ăn gì cả, chỉ ở nhà chơi ... điện tử, hàng ngày nhậu nhẹt, bạn bè, con cũng không thèm trông. Mới gần đây xin được việc làm nhưng đi từ sáng đến tối và lúc nào cũng kêu không có tiền. Vợ anh ấy thì có đi làm nhưng tuyệt nhiên cũng không đóng góp gì cho gia đình. (Có lẽ do đã quá chán 1 người chồng không nuôi nổi vợ con ???). Thế là suốt 4 năm qua (tận mắt em chứng kiến vì vc em cũng yêu nhau từ trước khi anh chị cưới nhau) bmc e nuôi báo cô cả 2 vc đó và 2 năm nay là thêm cả cháu nội. Từ tiền ăn, tiền điện, tiền nước chưa bao giờ anh chị đóng góp 1 đồng. Mùa hè thì nằm điều hòa, cơm ăn đều đặn, tivi loa đài bật ầm ầm. Ngay cả những thứ lặt vặt như hết gạo, hết ga, hết tuýp thuốc đánh răng cũng phải thông báo mẹ chồng em chứ không bao giờ mua chứ đừng nói gì đến việc thỉnh thoảng biếu ông bà vài chục ăn quà. Con để ông bà trông, cái ăn cái uống cho nó cũng không đưa tiền mà chỉ sai ông bà mua thôi. Đã thế đồ chơi, sữa, bỉm của cháu cũng xin bà nội mua nốt. Nhiều lúc em không hiểu tiền chị ấy đi làm chị ấy để làm gì?
Trước đây chồng em và bmc đã nhiều lần bỏ tiền ra để giả nợ cho anh chồng em vì anh ấy chơi cờ bạc thua tha. Đến giờ thì đã bớt nhưng thỉnh thoảng lại thấy xin tiền chồng em bảo là để giả nợ và không có tiền tiêu !?! Chồng em lần nào cũng bảo cho nốt lần này thôi mà mãi vẫn chưa thấy thôi gì cả. Tính trong vòng 3 tháng gần đây số tiền cho anh chồng giả nợ và ... tiêu vặt đã ngót nghét 9 triệu. Đấy là những khoản em biết còn những khoản tàu ngầm thì em chịu. Chưa hết, chị dâu chồng em còn hồn nhiên tới mức thường xuyên nhắn tin cho chồng em (em chồng của chị í) ... xin tiền. Lúc nào cũng ra rả điệp khúc chú cho cháu tiền mua sữa/ cho cháu tiền này tiền nọ. Toàn xin lắt nhắt dăm ba trăm và nhân danh.. con. Và cũng có những lúc xin tiền triệu nhưng chồng em từ chối không cho. Khi lại nhắn tin bảo em là cô đi đâu thì mua cho cháu cái váy / đôi giày này nọ. Nói thật, bản thân em không tiếc ba thứ lặt vặt, và em cũng thường xuyên chủ động mua cho cháu từ khi em còn chưa về làm dâu vì em rất quý con bé. Lần gần đây nhất vợ chồng em còn dẫn cháu đi mua 1 chiếc xe đạp 700 nghìn. Thế nhưng cho hay không xuất phát từ tấm lòng của mình, em không thích người khác cứ theo nhắc khéo rồi xin xỏ như vậy. Tại em là con 1 quen nên ích kỉ còn ở nhà khác là chuyện bt hay sao?
Đã có lần chị dâu rủ em đi siêu thị, bảo là vào đó chơi cho ... mát thôi. Sau rồi thấy chị ấy nhặt 1 núi đồ cho con, em cũng chẳng hỏi vì nghĩ chị đổi ý. Tới lúc ra tính tiền thì chị ấy có đt rồi chạy đi đâu mất, em lại phải móc ví ra hơn 500 nghìn để giả nhưng đến mấy hôm sau vẫn không thấy nói gì ? Vợ chồng em có cái laptop mini, để quên ở nhà bmc. 2 anh chị lấy đem vào phòng dùng luôn. Em biết nhưng kệ không nói gì cũng mấy lần định đem về nhưng quên, có lần nhớ ra cũng không muốn vào phòng riêng ng khác lấy đồ lúc họ không có nhà. Mãi đến hôm vừa rồi nhớ ra bảo chồng đem về để lúc cần còn dùng thì ngay hôm sau đã thấy chị dâu nt là "Cô chú có 2 cái laptop to rồi còn mang cái nhỏ về làm chị không có gì dùng!". Đi nghỉ mát cùng gia đình, có bmc em, vc em và chị ấy (anh chồng không đi). Tiền tàu xe bmc em chi, tiền ks ăn uống vc em chi, chị ấy không mang theo dù chỉ 1 nghìn đồng. Thề có chúa chứng dám đến 1 nghìn để đi toilet công cộng cũng phải hỏi xin. Rồi đến lúc về còn vay mẹ chồng em 150 nghìn để mua ... quà và hình như chưa (cũng như không có ý định) giả?
Em chưa bao giờ dám tỏ thái độ gì mà vẫn vui vẻ. Tuy không ở chung với bmc nhưng mỗi tháng vc em vẫn biếu bố mẹ 5triệu để tiêu vì bmc e k làm ăn gì và cũng k có lương hưu, nhưng số tiền đó lại dành để nuôi cả nhà anh chị chồng luôn ??? Em đã nhiều lần góp ý với chồng, chồng em cũng rất ức chế với bà chị dâu nhưng lại bênh anh trai mình. Mỗi lần cho tiền mà em can thì lại bảo là thấy anh ấy khổ, không có tiền tiêu thì phải cho. Xin thưa, nếu anh ấy làm ăn thua lỗ khó khăn thì đi 1 nhẽ, đằng này chỉ có chơi bời, ăn bám, lêu lổng, vợ con không nuôi thì sao phải tiếp tay cho giặc? Bmc em đến giờ phút này đã quá bức xúc, đã nói thẳng với chị dâu và chị ấy vẫn ca điệp khúc "con không có tiền.". Tuy vậy bmc em vẫn k dám nói con zai và gì thì gì, vẫn có hơi hướng bênh con, ý là phải từ từ nó mới thay đổi?
Em không phải đứa so đo từng đồng, vì em biết hoàn cảnh kinh tế của vc em rõ ràng là khá hơn thì việc phụng dưỡng bm rồi cho cháu là bt, nhưng hình như anh chị chồng em càng ngày càng ỷ lại, 1 đồng 1 cắc cũng không có ý định bỏ ra, chỉ dựa dẫm vào ng khác và tuyệt nhiên cho rằng mình đúng vì họ "không có tiền". Vì họ "không có tiền" nên cô chú ông bà gần như phải nuôi con dùm, vì họ "không có tiền" nên không đc quyền bắt đóng góp dù chỉ 500 nghìn (cho có trách nhiệm với gia đình) vân vân và vân vân.
Hiện tại vợ chồng em vẫn kiếm được và chưa có con cái nên sự việc chưa đến mức nghiêm trọng, nếu tình hình cứ kéo dài thế này em biết làm thế nào đây? Em cũng không thể kêu chồng em họp gia đình được vì không muốn làm chồng khó xử. Mẹ chồng em thì vẫn bênh con trai bà lắm, còn bà chị dâu có vẻ chán chồng đến mức mackeno rồi. Có thể với nhiều chị chuyện này nhỏ như con thỏ, nhưng em thấy khó quá không biết xoay xở ra sao. Không thể thẳng mặt đc mà cũng chưa biết nói khéo ntn khi gặp trường hợp khó xử. Em cũng không hiểu phải khuyên chồng em ntn để thoát khỏi cảnh này.
Có bao giờ chị ấy vào wtt , đọc đc bài này thấy xấu hổ và tự thay đổi không :(