Trước hết, em post bài viết này vì muốn chia sẻ kinh nghiệm cái lần "chụp ảnh cưới kinh khủng" cho mọi người. Chưa bao giờ em cảm thấy bức xúc và thất vọng đến như thế.


Hơn 2 tuần trước, em có ra chụp ảnh cưới tại studio Melia, cửa hàng khá to và đông khách ở 1028 đường Láng. Em và cô bạn ra chụp ảnh cưới thời trang, cốt muốn có chút kinh nghiệm cho lần chụp thật :Smiling:. Giá cả ở đấy cũng phải chăng lại trong đợt khuyến mãi nên chỉ có 17.500 1 kiểu.


Chúng em chụp hơn 120 kiểu, anh thợ chụp tạo dáng rất thô và cứ bắt phải cười nhe hết cả răng ra. Lúc xem lại ảnh mới đúng là ác mộng, dường như anh ta cố tìm những góc độ xấu nhất của bọn em mà chụp. Chúng em có mang máy ảnh đi để tự chụp vài kiểu thì đều rất đẹp nhưng ko hiểu sao lên ảnh của anh ý thì ko khác gì bà bán thịt mấy con :Sad:.


Chọn mãi mới được 35 kiểu để in và hy vọng là sau khi chỉnh sửa nó sẽ đẹp ra. :Sad:


Em thanh toán hết tiền và họ hẹn em 4 ngày lấy ảnh. 5 ngày ko thấy liên lạc gì, em gọi đt hỏi thì họ nói chưa được và khi nào xong sẽ gọi lại. Chờ hơn 1 tuần, em lại gọi hỏi thì họ cũng nói y như lần đầu và hứa sẽ gọi lại cho em trong 3 ngày. Đúng 2 tuần, em cảm thấy hơi khó chịu và đã gọi đt hỏi chính xác ngày lấy và họ cố định cho em là ngày 23-2.


Hôm qua em ra lấy thì các anh chị cành vàng lá ngọc ở đó mặt tỉnh bơ nói là đã làm mất tờ hoá đơn em ghi các tên file ảnh em chọn.Nghĩa là phải làm lại từ đầu.


Vậy mà bao nhiều lần em gọi đt họ đều ko nói gì.


Thật quá là vô trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp.


Thái độ phục vụ thì ko khác gì muốn đánh nhau với khách. Mặt sưng mày nhẹ, vênh mặt lên cố cãi bọn em trong khi họ sai lè lè. Và họ cũng chẳng thèm xin lỗi em đến 1 câu ạ!


Vậy nên, em khuyên mọi người những ai sắp kết hôn thì đừng bao h bước chân vào một cửa hàng " vô trách nhiệm" "thiếu chuyên nghiệp" và " khinh thường khách" như Melia- 1028 đường Láng