Chứng kiến chồng tát vào mặt con, các mẹ sẽ làm gì?
- Ăn đi con, nhanh lên, há miệng ra.
- ....
- Nhanh lên, há mồm!
- Há mồm to ra! Bốp! Bốp
Mặt thằng bé đỏ rần lên, mắt ngân ngấn nước nhưng không dám trào ra, nó quay sang nhìn mẹ với ánh mắt cầu cứu và đầy oán hận.
Đây không phải là lần đầu tiên chồng em tát con, mới vừa hôm chủ nhật cũng tát thằng bé 1 cái đỏ rần mặt. Nhưng lúc đó em không chứng kiến mà chỉ nghe con kể lại. Thật đau lòng khi con bảo : "ba không thương con mẹ ạ, mẹ có thương con không? Con ghét ba lắm". Tối chủ nhật, sau khi nghe con kể lại bị ba tát, em đã nói chuyện với chồng và yêu cầu chồng không được tát con nữa, nếu có bực bội mà con sai thì lấy roi đánh vào đít. Bạn của chồng em trong 1 lần tát con đã làm con bị thủng màng nhĩ. Em cũng nhắc lại điều đó cho chồng nhớ. Nhưng thật bất ngờ, chồng bảo rằng: Lỗi là ở em, không biết dạy bảo con nên chồng mới nổi giận thế.
Tối nay em phải nói chuyện với chồng, và em đoán trước thế nào chồng cũng lại đổ lỗi cho em là không biết dạy con nên con mới như thế. Em phải nói với chồng thế nào đây các mẹ? Chồng em mồm mép lý luận rất hùng hồn, lần nào cãi lý em cũng thua. Nhiều lúc lý lẽ trong đầu rất nhiều, mà cứ nói chuyện với chồng là tịt hết, nhiều khi uất ức quá không nói ra được. Các mẹ giúp em với, em sợ tình trạng này mà kéo dài, bé nhà em sẽ bị ức chế thần kinh, và nó cũng sẽ trở thành đứa bạo lực. Con mới có 7 tuổi, còn trong veo như tờ giấy trắng, em không muốn nó hận thù ba.